Chào cả nhà,


Vợ em chuẩn bị sinh con đầu lòng, mà đang phân vân ko biết sinh ở đâu.


Hai vợ chồng em đang làm ở HN, quê nội ở Nghệ An, quê ngoại ở Thanh Hoá.


Ông bà nội muốn về sinh ở nhà nội, bà ngoại thì bảo là con sinh ở đâu thì mẹ theo đó, nhưng chắc bà cũng muốn sinh ở quê :D


Bà nội đang bị đau khớp, vợ em sợ mới sinh xong không chăm được cháu và cho vợ em mấy tháng đầu, em nghĩ nhiều việc sau sinh để bà nội chăm cũng mệt lắm, gọi điện nói bà nội nhưng bà nội vẫn bảo là chăm được. Con đầu cháu sớm nên ông bà nội muốn sinh ở nhà. Nhưng vợ em không chịu thế, sợ về sau một mình ko xoay sở được. Có cách nữa là sinh ở quê ngoại, sau tầm hơn tháng, con cứng cáp thì mới sang bên nội, nhưng ông bà nội cũng không đồng ý. Gọi nói chuyện mà bố mẹ em ko đồng ý được


Bọn em cũng định sinh ở HN, nhưng nghĩ sinh tháng6 thì nóng lắm, chắc ko được.


Riêng em thì sinh chỗ nào cũng được, hai mẹ con khoẻ mạnh là được.


Thế mà giờ vợem đang giận em, giờ chưa biết nghĩ sao cho tốt. Mong cả nhà cho em lời khuyên với. Em xin chân thành cảm ơn.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của red_devilsx