Em có đứa cháu họ ở quê, nhà nó cũng khó khăn, bản thân nó mới học xong lớp 12. Bố mẹ nó gửi nó vào chỗ em để nhờ bác xin việc giùm, trong thời gian chờ việc thì nó giúp em trông bé nhà em. Em cũng chỉ định nhờ nó trông giúp bé nhà em tới Tết rồi cho bé đi trẻ (bé nhà em 12 tháng ạ), còn nó sẽ đi làm, việc em đã xin sẵn rồi, là công nhân thôi ạ.
Con bé cháu em thì cực chán, mới gặp em đã nản rồi. Thôi cái chuyện vụng về, lười, thỉnh thoảng nói hỗn, nói dối em cũng chịu được đi, từ từ dạy bảo nó sau. Cả bố đẻ em và ông xã em đều không thích con bé nhưng em cũng nói thôi để cháu nó thay đổi dần. Nhưng hiện giờ, nó lại lâm vào chuyện yêu đương với 1 thằng nhỏ. Mới yêu 1,5 tháng nó đã về nhà thằng nhỏ ấy chơi 3 lần, ở lại mấy ngày ( nhà thằng đó cách nhà em 50km). Thực ra em cũng nghĩ nó lớn rồi, cấm nó yêu cũng không được. Thằng nhỏ ấy cũng có vẻ là người tốt nên em chỉ khuyên bảo nó yêu đương cẩn thận thôi. Thằng nhỏ đó tới nhà bọn em cũng tiếp đón tử tế, cơm nước… để giữ thể diện cho cháu mình. Thậm chí nó còn rủ người yêu ở nhà em 3,4 ngày, ăn ngủ ngay trong nhà, em cũng chỉ nhắc nhở nó sinh hoạt đúng mực. Không ngờ em phát hiện ra thằng nhỏ đó có vấn đề trong làm ăn, có vẻ không đàng hoàng lắm (cái này em cũng chỉ nghe nói, em cũng không biết rõ ràng lắm).
Mà sắp tới, ông ngoại em về Bắc rồi, em chẳng biết giải quyết việc này ra sao nữa vì em hoàn toàn không tin con bé cháu em 1 tý nào.
Hiện em đang có 2 hướng giải quyết:
Nói chuyện với con bé cháu, yêu cầu nó nếu có ý định thì nên xúc tiến đám cưới, bọn em sẽ đứng ra tổ chức để mọi việc êm đẹp.
Nếu không cưới, em cho nó về quê. Cái này cả ông xã và ông ngoại đều ủng hộ. Nhưng em vẫn băn khoăn vì em rất thương bố mẹ nó.
Ngoài 2 biện pháp trên em chưa nghĩ ra cách giải quyết nào vẹn toàn cả. Mong cả nhà bỏ tý sức tư vấn em với, gấp lắm rồi ạ.