E xin tóm tắt chuyện nhà e thế này ạ : Vợ chồng e lấy nhau và có một cháu nhỏ rồi. Chúng em lấy nhau khá nhanh, quen biết nhau thì lâu,nhưng yêu nhau thì chỉ vài tháng là cưới, thêm nữa lại có e bé nên đám cưới diễn ra càng chóng vánh, chính vì thế mà tình yêu với nhau thực sự chưa phải trải qua sóng gió, thời gian, và cả sâu nặng nữa... Đó cũng là lí do mà sau này về sống với nhau nảy sinh mâu thuẫn, rồi dẫn đến việc em có tình cảm với ng đàn ông khác và mang thai ( e đã phải bỏ con dù biết đó là con chồng mình ).Khi biết được việc này, chồng đòi li hôn, và cũng nói với mẹ chồng lý do li hôn. E đã nhận lỗi, về nhận lỗi với cả bố mẹ chồng và xin chồng một cơ hội để hàn gắn gia đình, nhưng chồng k đồng ý. Sau lần đó, chồng đã sống li thân - gọi là li thân nhưng vẫn chung nhà, chỉ khác là mỗi người một phòng, và trong thời gian đó, chồng k ăn cơm cùng hai mẹ con, mà chỉ về nhà ngủ. Tuy vậy, nhưng về chuyện quan hệ, thì khi e chủ động, chồng cũng không phản ứng gì, nên cũng đều đặn tuần vợ chồng quan hệ với nhau 1-2 lần.Trong thời gian e cố gắng hàn gắn gia đình, vẫn phục vụ chồng cơm nước đầy đủ ( dù chồng không về ăn cơm ), vẫn chăm sóc nhà cửa, con cái chu đáo, quần áo là lượt giặt giũ cho chồng, chỉ mong chồng thấy mình đang hết sức cố gắng sửa sai, mong mỏi được hàn gắn lại cs gia đình cho đúng nghĩa. Nhưng rồi, chính thời gian này, chồng e lại chán nản, quay ra đi thâu đêm suốt sáng, rồi có những hôm không về nhà.Hôm về ăn Tết, trong lúc chồng say rượu ngủ thì e bắt gặp chồng có tin nhắn, đọc tin nhắn, thì thấy chồng và con bé kia nhắn tin với nhau mình mình em em rất tình cảm, rồi con bé kia bảo hình như nó có em bé rồi. Sự việc này khiến e rất đau khổ và mất hết hi vọng hàn gắn lại gia đình. E biết, tất cả là do mình, đã đẩy chồng vào vòng tay của kẻ khác, nên dù biết, cũng không còn tư cách gì mà nói cả, thế nên, e chỉ im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thay vào đó, e đã tâm sự với mẹ chồng mọi việc. Mẹ chồng e là người rất tuyệt vời, e biết mình đã gây cho con bà nỗi đau không thể chấp nhận được, nhưng vì cháu, bà tha thứ cho em và cũng mong vợ chồng e hàn gắn, bà bảo e hãy chịu đựng nhẫn nhịn, chăm chồng bằng chính tình cảm và sự hối cải của mình, để chồng tha thứ... Khi kể chuyện này với mẹ chồng, mẹ chồng e bảo, không thể để chồng như thế được, phải ngăn chặn, mẹ không muốn chúng mày chia tay, vì con cái khổ, rồi bỏ nhau, thì ngay cả con bà cũng sẽ sống k ra sao khi vớ phải một đứa như thế ( vì với bà, một đứa như thế cũng k đoàng hoàng gì và bà k chấp nhận). Mẹ chồng e bảo e là làm sao để biết được tên con bé kia, chỗ nó ở, để bà ra gặp nó, nói chuyện với nó. Còn về phía chồng em, bà cũng nói sẽ ra ở với bọn e một thời gian để ngăn chặn chồng em đi chơi. Chồng e bây giờ, bố mẹ nói cũng k nghe, cứ nói đến việc tha lỗi cho vợ thì chồng e k nghe mà tắt máy, bảo k còn tình cảm,k sống được...Hôm qua, cũng vì ngứa miệng, e nói ra những câu trong nội dung tin nhắn của chồng.Chồng biết là e đã đọc tin nhắn, rồi chồng bảo, đời nó thế đấy, gái dễ dãi thì đàn ông nào chẳng lao vào, dù là chẳng tình cảm gì. Rồi còn nhăn nhở hỏi em, thế nếu nó có thật thì sao nhỉ? K được quyền lấy hai vợ rồi, hay là phải nhận con nuôi à? Hay cho dì đến ở cùng cho vui nhé?? Em chỉ biết cười và bảo, a làm thế nào cũng đc, e sai e không có quyền trách a, nhưng a khinh bỉ khi e mắc sai lầm, vậy sao a lại thấy sai mà không tránh, lại đi vào vết xe đổ của em, như vậy có phải là tệ hơn không? Bây giờ e cũng k dám nghĩ nhiều, chỉ mong a yêu thương con và có trách nhiệm với con, em thì thế nào, ra sao cũng được....Nhưng thực lòng, e đau lắm, và e cũng hiểu thời gian vừa qua chồng e cũng đã đau đớn như thế nào. E phải làm điều gì để cứu lấy gia đình mình khi nó đang trên bờ vực thẳm thế này đây? Và liệu e có nên điều tra xem người kia là ai, ở đâu để mẹ chồng e đến gặp không? Mà hiện giờ, ngoài số điện thoại, e cũng chẳng có thông tin gì về người kia cả, đến cái tên cũng không có. E cũng chưa biết làm gì nữa ???Em sai,e dại, e đáng bị trừng phạt. Nhưng e cảm giác chồng e cũng chỉ vớ vẩn với người kia thôi, thế nên e thực lòng muốn hàn gắn gia đình và sửa chữa lỗi lầm của mình. Mong các mẹ nhà mình tư vấn giúp e với !