Chào cả nhà ! tư vấn hộ em !


Chuyện là em là nam 1992 , có quen 1 cô ban nữ sinh năm 1994 vào giữa năm 2016 , tụi em tìm hiểu quen biết qua 1 người bạn , cô ấy là gia đình theo đạo ( đạo gốc ) , là 1 giáo viên dạy múa , và diễn viên múa cho tiệc cưới và sự kiện . Còn gia đình em là kinh doanh nhỏ .Lúc đầu gia đinh em phản đối vì cô ấy có đạo và vì cái nghề của cô ấy , lúc đó là cuối năm 2016 . Tụi em đã giải thích rõ ràng , và tự thỏa thuận là nếu có cưới em sẽ ko theo đạo ( con cái sẽ k theo đạo) , việc đi diễn sẽ k còn , lâu lâu chỉ 1 lần , và hạn chế việc đi dạy lại . Mọi chuỵen vẫn ổn , em thì ít qua gặp gia đình bên cô áy , vì bame cô ấy là giáo viên thpt nên rất ít ở nhà , e có qua nhà 2 bác đều đã đi lên lầu nghỉ . Còn bame e thì cứ bảo cưới nhau .Đến 1 tuần lại đây , gia đình e có đi chơi xa , e có rủ cô ấy ,cô ấy ngủ chung 1 phòng với e và ba me em , cô ấy mặc váy ngủ . mọi chuyện vẫn bình thường , nhưng ba em có hỏi việc cưới xin và hỏi 2 3 lần , trong đó có 1 lần cô ấy lơ đi ba em . Và khi ba e hỏi việc sau này cô ấy về nhà em rồi có bỏ đi dạy ko , cô ấy bảo k bỏ đc , chỉ hạn chế, em thì thấy ok ,miễn hạn chế lại thì được ,nhưng bame bắt bỏ hẳn . Hôm nay về đến nhà ròi , bame em bắt em chia tay , chấm dắt . bảo cô ấy vô lễ , chung phòng với bame mà ăn mặc vậy , còn k chịu bỏ nghề .


Em phải làm thế nào đây , tư vấn em với