Chào cả nhà cho em được tư vấn nhé, em đang gặp phải chuyện linh tinh do tự mình mang lại. Chuyện là thế này:
Vợ chồng sống với nhau từ những ngày đầu đã không được hạnh phúc vì vợ ghen với người yêu cũ, thư tình cũ, buồn vì gia đình chồng không được như mong ước và như gd người khác.
Đã thế một ngày kia vợ em biết em đang tán một em gái và làm um sum lên nhưng rồi sóng cũng qua và em thấy em sai rồi. nhưng với vợ em luôn là người tội lỗi. mối lần nói chuyện tới một ai đó hay nói tới ngoại tình là em bị sỉa đau đến khinh thường. Nhưng đã sai thì ráng chịu.
còn tiền bạc thì em làm ra chỉ đủ chi tiêu bản thân và một chút trong nhà coi như hết còn vợ thì làm nhiều gấp nhiều lần em. Vì thế có nhiều chuyện vợi quyết luôn và chỉ thông báo cho em biết nhất là chuyện đó liên quan tới bên ngoại. Và gia đình bên ngoại có gì thì cũng nói với vợ em chú có bao giờ nói với em đâu. Có khi có người cho rằng em keo kiệt vì chả bao giờ cho ai được một đồng. Thực tình em muốn cho cũng chả có mà cho.
Đã lâu rồi em mất đi cái cảm giác mặc quần áo sau khi ủi vì mặc quần áo nhăn riết rồi quen, đành rằng cô ấy đi làm mệt mỏi về nhà còn con cái, nhưng em có phải là không biết giúp đâu, có việc gì làm việc đó từ nấu cơm phụ cho tới rửa chén, giặt quần áo....
NÓi túm lại là toàn những chuyện lặt vặt trong nhà thôi. Và gần đây mâu thuẫn từ những lặt vặt ấy với gd chồng mà đã cái nhau tuy không to nhưng làm ai cũng nặng nề.
Thế là em cảm thấy chán với cuộc sống gd. nhưng em vẫn cố vui vẻ và làm cho mọi chuyện trở về bình thừong trong khả năng của mình. Nhưng lại rắc rối với chuyện gối chăn. Trước kia thì thỉnh thoảng trong người mệt cô ấy không chiều em khi em đòi hỏi. CÒn không hiểu sao thời gian gần đây em như người đi xin và được ban ơn trong gối chăn.
Em đã nói với cô ấy vợ chồng ly thân một thời gian xem thế nào không biết rồi tới đây sẽ ra sao. mong các mẹ từ từ tư vấn cho em nhé.