Em chào anh/chị!


Hôm trước, em về quê và tình cờ đưa bác em đi xem bói. Ngồi nghe bác xem rồi em cũng tiện hỏi luôn về mình, chuyện tình yêu của e không được tốt lắm ạ! :((


Từ trước đến nay, em luôn tự hào về tình yêu của mình. Em luôn cám ơn những gì mà mình đã có, có người yêu tốt quan tâm, chăm sóc từ chút một. Tất cả những tiêu chí em đặt cho một người yêu tương lai anh đều đáp ứng, chúng em luôn cố gắng hết mình trong công việc để cuối sang năm có thể về chung một nhà với nhau. Vậy mà, khi em có ý định hỏi Thầy bói về việc sang năm chúng em lấy nhau thì có được tuổi cho cả 2 không thì Thấy phán rằng tuổi chúng em không hợp nhau, em sẽ bị khổ đau trong cuộc sống hôn nhân này, em càng cố gắng bao nhiêu thì ngy em sẽ càng chán bấy nhiêu. Tất cả những gì em tiết kiệm được anh sẽ mang đi phá hết, em hoang lắm vì tính của anh rất tiết kiệm. Thầy còn nói nhìn em nhanh nhẹn và phúc hậu thế này, đừng để cuộc đời chịu nhiều khổ đau như vậy. :(


Em kể cho mẹ em nghe, mẹ em hỏi một Thầy khác và thầy cũng phán tuổi bọn em k hợp, Thầy bảo em yêu tuổi nào cũng được nhưng trừ tuổi 89 ra. :((


Em đang hoang mang và buồn lắm các anh/chị ạ, bố mẹ em thì phản đối ra mặt luôn, bố mẹ không muốn anh khổ. Còn về phần anh, anh nói không muốn làm cho bố mẹ em phiền lòng, không muốn em bị khó xử bởi em ất yêu bố mẹ, em luôn nghe lời bố mẹ, không muốn bố mẹ buồn và lo lắng cho mình một chút nào.


Anh/chị nào đã gặp trường hợp như em thì cho em xin lời khuyên với ạ!


Em xin chân thành cám ơn!