Hôm nay, là ngày tôi lập acount trên webtretho và cũng là ngày tồi tệ nhất kể từ ngày tôi có gia đình. sáng nay tôi đã đánh vợ, điều mà tôi không bao giờ dám nghĩ mình có thể làm khi có vợ. và rồi vợ tôi đã xách va li về bên nhà ngoại, cùng với 1 đề nghị li hôn. nhưng giá như cô ấy đừng quá xúc phạm gia đình tôi thì chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện ấy xảy ra. chắc phần lớn các mẹ ở webtretho đều có mẹ chồng. Và vợ tôi cũng vậy. và tất nhiên có những mâu thuẫn mà ngàn đời nay chuyện MC và nàng dâu vẫn thế. thật sự những ngày mới cưới MC, nàng dâu rất vui vẻ vợ tôi không có xe mẹ tôi cho tiền mua xe, bố tôi sợ con dâu đi làm về mệt ông không bao giờ để con dâu phải thổi cơm hay giặt quần áo, và kể cả việc dọn dẹp nhà cửa nữa rất ít khi vợ tôi phải động tay động chân vào. nhưng rồi 1 chuyện đã xảy ra có lẽ việc này đã làm thay đổi rất nhiều thứ. đó là việc nhà tôi liên tục bị mất tiền đầu tiên là mẹ tôi, sau đó là bố tôi, và cả vc tôi cũng bị mất tiền. lúc bố mẹ tôi bị mất tiền dường như tất cả nghi ngờ đều đổ dồn vào vợ tôi, và dường như vợ tôi cũng cảm thấy bị mọi người nghĩ như vậy, mặc dù chẳng ai nói ra. lúc đó vợ tôi rất khổ tâm. và chuyện cũng có vẻ được sáng tỏ khi cậu ruột tôi trong 1 lần bị mất tiền đã để ý đến cô em gái ruột tôi. và vợ tôi 1 lần tâm sự với mợ tôi và được biết. và điều này bố mẹ tôi cũng biết. và từ đó vợ tôi luôn cảm thấy ức chế khi biết điều này, vì khi chưa biết thì vợ tôi bị nghi ngờ còn khi phát hiện ra thì lại không có hành động gì để bảo ban hay em tôi an ủi vợ tôi, mọi chuyện có lẽ sẽ êm xuôi nếu như không có chuyện tết 2011 vừa qua toàn bộ số tiền lương thưởng của vc tôi không cánh mà bay. và mọi chuyện lại dồn mắt vào cô em gái tôi. và cứ thế mọi chuyện cứ tiếp diễn gần 1 năm nay, vợ tôi luôn coi em gái tôi như cái gai trong mắt kể cả cậu em rể tôi cũng bị chung số phận như vậy. và thế rồi mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn nó làm cả 2 vc tôi cảm thấy rất căng thẳng. đã nhiều lần vợ tôi đề nghị ra ở riêng, nhưng điều kiện của 2vc chưa đủ để ở riêng được vì bé nhà tôi mới >1 tuổi. và rồi đỉnh điểm của mâu thuẫn là sáng nay, mới 6h sáng vợ tôi dậy cho con ăn đề cháu đi nhà trẻ, cô ấy đã bật ca nhạc cho bé xem nhưng với lượng âm thanh đủ để 4 tầng nhà tôi có thể nghe thấy, mặ dù cô ấy bít là con của em gái tôi mới đc >1 tháng tuổi và ở ngay tầng dưới. tôi bảo bật nhỏ đi thì cô ấy nói là lo cho con thiên hạ. và rồi liên tục nói những câu rất khó chịu, và chửi cả bố mẹ tôi. tôi dã đánh cô ấy vì tức giận và vì không thể bình tĩnh được nữa. và giờ đây cô ấy bế con về nhà ngoại cùng đề nghị li hôn. nói thật nếu không phải vì đứa con tôi đã đề nghị li hôn từ lâu rồi. nhưng giờ tôi không muốn phải xa con. nhưng tôi không bít phải làm j bây giờ.