Lần đầu tiên em viết bài trên diễn đàn, nếu những ai đã biết em và biết câu chuyện của em thì xin mọi người đừng show thông tin cá nhân của em lên. Em không muốn ảnh hưởng đến gia đình 2 bên. Nhưng thật sự ngay lúc này em cần tư vấn, và thật sự cần những lời động viên của mọi người để có thể cho e hướng giải quyết tốt nhất cho câu chuyện của mình.
Chồng em là mối tình đầu của em, không phải do e xấu hay dở hơi gì cho cam, nhưng thật sự em khá khó tính trong chuyện yêu đương. năm 23 tuổi. Chuyện yêu đương của chúng e không suôn sẻ. Và sau hơn 1 năm nó đã kết thúc do e phát hiện nó có quan hệ ngoài luồng với 1 bà cùng cty đã có chồng con. Em không chấp nhận được chuyện đó và quyết định chia tay. Thực sự, bạn bè e ai cũng mừng vì em làm được điều đó và hi vọng em sẽ gặp được ng tốt hơn. Trong hơn 1 năm chia tay đó, anh ta rất nhiều lần tìm lại em, nhưng em không chấp nhận. Việc e quay lại với anh ta là do mẹ em, bà thấy nó là người tử tế, khi biết đc việc nó lĩnh lương thì mua sữa để mang lên tận VP cho ông bà nội. Đối với ng quan tâm tình cảm như mẹ em thì mẹ em bảo nó là ng tốt. Vì nó còn biết nghĩ đến ông bà. và khi chia tay lâu như vậy nhưng vẫn quay lại tìm em. Em cũng xuôi vì em thấy mình vẫn còn yêu người đó. 1 đám cưới đến với em sau đó 5 tháng. Hơn 9 tháng sau em đón đứa con trai đầu lòng. Mọi chuyện vẫn êm đềm thoải mái cho đến khi con e đc 5 tháng. Em thấy nó thường xuyên liên lạc 1 con ở cty. trong 1 tháng mà nhắn hơn 2000 tin nhắn với nhau. Nếu bảo chúng nó k có gì có ai tin không? sai lầm với em đến từ lúc đó. sau khi e với nó chửi nhau cãi nhau thì em đã dọn đồ về nhà mẹ. Sau đó nó lại đến xin lỗi và nhiều thứ nữa. Em chấp nhận quay lại vì thật sự vẫn còn rất yêu. Nhưng chẳng đc gì. 1 năm sau nó chơi game gì đó và bị dính lấy 1 con ở HCM. Vẫn bài cũ. Nhắn tin gọi điện, k quan tâm mẹ con em. lần này e dứt khoát về nhà mẹ em. e cũng đã kí đơn nhưng chưa nộp được, do thiếu quá nhiều giấy tờ ở bên chồng em. Rồi con em bị ốm đi viện, nó đến chăm sóc con, khi con ra viện thì đón về nhà, e theo con về nhà vì bên nhà em quá neo người. Không trông đc con em. Đợt đó mẹ em cũng đi viện suốt.
Sai lầm của em lại bắt đầu, khi trong 1 lần say không làm chủ đc bản thân và gây hậu quả. Em và nó có thêm đứa nữa. Cũng thời điểm đó nó còn đi làm chỗ mới. Dân công trường các chị ạ, bê tha rượu chè đã thế còn dính tệ nạn mại dâm, đi hát có gái ôm. Đi massage kích dục đến nỗi mang bệnh xã hội. Bị Lậu, mẹ chồng e phải bỏ tiền chữa cho nó vì nghĩ bh nó thay đổi. May cho e đợt đấy e có bầu nên k làm gì nếu k cũng dính theo nó.
Thời gian đầu e bầu, nó ngoan lắm. Đưa đón em đi làm, chăm sóc em. Không nhậu nhẹt hay về muộn. Có đi đâu cũng hỏi em. Nhưng đời lắm chuyện không ngờ, Mấy thằng HL ở công ty nó, hay còn gọi bọn chó. Thích chơi gái nhưng lúc nào cũng phải rủ người khác đi cùng. Lôi kéo thằng chó nhà em theo. Khốn nạn lắm các chị ạ. Đi chơi gái Nguyễn Khang, đi mass trường chinh, hay xuống tận dương nội chơi gái đủ cả. Đến lúc e bầu 7 tháng. e k chịu đc nữa. e, mẹ em, mẹ chồng em tóm đc nó ở đấy =)) E đã về nhà em ngay hôm đó. Nó không 1 lời hỏi han. Đòi tiền mua đồ cb cho con bé sắp sinh thì nó bảo nó chả có trách nhiệm gì với con bé hết thi thoảng nó đến thăm là hết trách nhiệm. Vậy mà nó có tiền ăn chơi, gái gú. Gần đây em phát hiện ra nó đi nhà nghỉ với con em họ ( bố con chó này là con nuôi bà nội chồng em).. Con chó này học sư phạm, sinh năm 2000 gặp em và con em rồi, Biết e có bầu cơ các chị ạ. Vẫn biết không sống được với nó nữa. Nhưng gia đình chồng em quá tốt, ông bà không hề bênh nó, Nhưng thật sự không dạy đc thằng này. Nó còn bảo bố chồng em không phải bố nó.
Thật sự bh em không biết làm gì vào lúc này, e đnag bầu mà suy nghĩ quá nhiều. Em không thoát ra được khỏi được những suy nghĩ ám ảnh bây giờ. Phương án li hôn ngay thật sự cũng không được, Vì e sắp sinh, vì bố mẹ chồng em, vì bố mẹ đẻ em. E cũng đã kể mối quan hệ của 2 đứa kia cho nhà chồng em nghe ( Nó chưa biết chuyện mọi người đã biết mọi thứ của nó). Nhà chồng em bảo: GĐ đã quá may khi có con zai em, và càng may khi có con gái em. Thằng kia đã lựa chọn rời khỏi gia đình thì gia đình mình phải bảo vệ nhau. Còn thằng kia đời nó đến đâu thì kệ. Còn với em, e cứ ở đây để ông bà lo cho 3 mẹ con. Em có ng khác cũng không sao. Đến lúc e muốn đi lấy chồng, Ông bà sẽ gả em đi như con gái ( Em thực sự tin những điều này của bố mẹ chồng em, vì tuy em có thằng chồng khốn nạn, nhưng ông bà tốt, thật sự tốt. và ông bà không bênh thằng kia. Em có thuê thám tử theo 2 đứa này và có ảnh nhà nghỉ và cả nhà con kia nữa, cho nên nếu có li hôn em cũng không ngại việc giành quyền nuôi con). Gia đình chồng em là gia đình gia giáo, bị nảy nòi ra thằng này thôi, nên xin các chị đừng xúc phạm gì đến bố mẹ chồng em. Ông bà đã xin lỗi e rất nhiều vì đã k dạy được con làm em phải khổ.
Em muốn xin các chị tư vấn giúp em. Em nên làm gì lúc này, và mối quan hệ của hai đứa kia cũng khiến ông bà đau đầu rất nhiều. Nội dung có hơi lủng củng vì em nghĩ gì viết nấy. Em mong mọi người cho em được nhiều ý kiến để em vượt qua được khoảng thời gian khó khắn này!