Cần sự tư vấn của anh chị trên WTT: Ly hôn hay tha thứ đây ak?
Đây là chuyện của anh trai em, chuyện là thế này ak?
Anh trai em và chị dâu yêu nhau từ thời học đại học. Lúc đó anh trai em đang yêu một cô khác nhưng bố mẹ em không đồng ý, lý do vì sao em cũng k rõ,anh trai em cũng nản. Về sau còn nản hơn vì anh trai e phát hiện ra cô này thường xuyên nói dối anh trai em đi chơi với người con trai khác, đi tới đêm mới về (vì 2 người cùng khu trọ). Vế sau 2 người chia tay, chị dâu em hiện giờ là học cùng lớp với anh trai em (cùng quê, cùng xã nữa), yêu thầm anh trai em từ lâu. Chị dâu em tỏ tình với anh trai em và anh trai em đồng ý sau một thời gian chị này cưa cẩm.
Họ yêu nhau từ lúc năm thứ 2 đến năm cuối, trong thời gian yêu nhau anh trai em phát hiện ra chị này rất ích kỷ vì thế anh trai em muốn chia tay. Nhưng đúng lúc đó thì chị dâu em thông báo có thai. Anh em vì thương đứa con nên mặc dù k còn yêu nữa nhưng cũng đồng ý về xin phép làm đám cưới. Bố mẹ em không đồng ý cho anh trai cưới chị dâu vì gia đình chị dâu rất phức tạp (bố mẹ chị dâu ly hôn vì mẹ chị ý đi ngoại tình khi đã có 3 đứa con,cả bố và mẹ sau đó đều đi bước nữa). Mẹ em sợ chị dâu có gen ngoại tình giống mẹ. Mẹ em bảo nếu là cháu mình thì chắc chắn sẽ nhận và nuôi nhưng k đồng ý con dâu. VỀ sau anh trai em quyết liệt muốn cưới chị ý nên bố mẹ e đành nhượng bộ, Đám cưới diễn ra vui vẻ và chị dâu cũng hạ sinh một bé gái kháu khỉnh.
Bố mẹ tuy không vừa lòng về con dâu (chị dâu em dường như không bao giờ gọi điện về hỏi thăm bố mẹ chồng, chẳng lẽ chị ý vẫn thù hằn bố mẹ em từ dạo trước k đồng ý cho cưới) nhưng bố mẹ e rất thương con cháu. vợ chồng anh trai mới ra trường phải ở trọ, bố mẹ e lên thăm thấy con cháu ở trọ khổ cực thì về quê bán đất vay mượn để mua mảnh đất nhỏ cất nhà cho anh chị ở cho đỡ cực.
Vậy mà trong thời gian anh trai em tất bật cho việc coi thợ làm nhà. tuy đi sớm về khuya nhưng về đến nhà là anh em giúp vợ trông con, làm việc nhà (anh của em rất đảm đang, nấu ăn ngon, sạch sẽ, từ hồi cháu gái e sinh ra toan 1 tay anh em chăm sóc). Trong thời gian này chị dâu em ngoại tình với đồng nghiệp nam ở chỗ làm của chị ý.
Anh em cũng thấy vợ dạo này khác khác, có lần thấy tin nhắn trong máy vợ anh em mở ra xêm thì chị dâu giằng lấy và nói : "Anh không có quyền , kể cả em có nhắn tin vs người đàn ông khác thì anh cũng không có quyền",. Anh em tức quá tát cho chị dâu một cái.
Đêm nằm k ngủ được anh em mới mở đt của vợ ra xem, đăng nhập vào yahoo thì bao nhiêu tin nhắn tình cảm của chị ý vs anh đồng nghiệp đều hiện ra trước mắt.
Anh em tức giận dựng ngay chị dâu dậy và hỏi cho ra lẽ. Ban đầu chị dâu còn chối về sau anh lôi đt ra thì chị ý mới thú nhận tất cả. Hai người đã đi nhà nghỉ. ...
Việc này xảy ra đã được hơn 1 tháng rồi. anh em chỉ dám tâm sự vs anh bạn thân nhất trong lúc say (anh này là người yêu của em nên mới nói cho e tất cả). Anh em giờ k biết làm sao, nghĩ lại lời mẹ em nói chẳng lẽ ngoại tình cũng ăn vào trong gen sao.
Trước mặt anh trai, chị dâu cũng xin anh em tha thứ và chấm dứt vs anh đồng nghiệp kia. Còn sau lưng thì em k biết vì chị dâu kiên quyết k chuyển chỗ làm.
Giờ anh em k biết nên ly hôn hay tha thứ cho chị dâu? Ly hôn thì tội cho con gái còn tha thứ thì k biết có đủ bao dung không?
Mong anh chị trên WTT cho anh trai em sự tư vấn, chia sẻ.