Chả biết bắt đầu thế nào, thôi cứ mạnh dạn chia sẻ tâm sự. Mình là men đã có gia đình, mình rất yêu thương vợ con, lo lắng ch gđ rất chu đáo. Nhưng cs thật không như mình mong muốn, vk mình là người rất vô tâm, sống ích kỷ nữa cô ấy thường chỉ suy nghĩ cho bản thân mình và thuộc tuýp phụ nữ không dành cho gia đình. Mình cố gắng rất nhiều nhưng vk thì cứ vô tâm. Đời sống tình dục mình cũng chán nản, 2vc mới có hơn 30t một chút mà có khi cả tháng chỉ 1,2 lần mà tất cả đều mình chủ động, vk chỉ nằm ườn ra cho xong. Nên nhiều khi mình cảm thấy chán nản vô cùng chỉ biết vùi đầu vào công việc và chăm sóc con cái. Mình thấy cần có ai đó (nữ nhé) để làm bạn tâm sự, chia sẻ tháo gỡ những phức tạp trong cs gia đình. Bây giờ mình thèm cảm giác ngoại tình quá, thật đấy. Các mẹ nào cũng cùng hoàn cảnh đặc biệt là đơn thân cần chia sẻ thì inbox hoặc email @gmail.com">ditoicuoiconduong@gmail.com làm bạn nhé