chào các chị, và các mẹ...


Em năn nay 24t, vả hiện đang mang thang được 9 tuần.Nếu như k có chuyện lầm lỡ do e gây ra thì bây giờ có lẽ em đã có một thau kì khõe mạnh và vui vẻ........


em xin kể câu chuyện của mình lên đây dẫu biết rằng nó k được tốt đẹp j cho lắm, nhưng mong mọi người hãy giúp em và cho e một lời khuyên chân thành:((:((:((


Em xin bắt đầu câu chuyện của mình :


chuyện là khoảng hơn hai tháng trước, cái tháng mà e có kinh nguyet lần cuối cùng em k hiểu sao trong tháng đó em lại có hai lần, một lần là đầu tháng và có lần thứ hai vào khoảng cuối tháng. Do kinh nguyệt e k đều nên em cũng k biết ngày cuối mình có kinh là ngày nào nữa. rồi tháng tiếp theo thì e mất kinh.


E cứ nghĩ là do mình bệnh ( e bị đa nang buồng trứng hai bên ) làm mình mất kinh. Nhưng k phải là do em có thai. em và ck một tháng chỉ sinh hoạt khoảng nữa tháng vì do cv em làm theo ca một tuần làm ngày, và một tuần làm đêm.


Em và ck em ngừa thai bằng cách cho xuất tinh ngoài, có lúc ck em k làm chủ được đã cho vô trong. do em nghỉ mình k dễ mang thai nên em cũng k uống thuốc. Chuyện cũng sẽ chẳng có j đáng nói nếu như em k làm một việc động trời để hôm nay em phải hối hận và sống trong dằn vặt đau khổ.


Cũng trong thời điểm có em có về quê và gặp lại người yêu cũ của em:(( do em k kiềm chế được cảm xúc ( vi em va bạn trai cũ chia tay khi còn tình cảm do cha mẹ e k đồng ý) nên tụi e đã xảy ra chuyện quan hệ. va ngày hôm sao e đã mua thuốc khẩn cấp để uống.


Em uống khi chưa quá 24 tiếng. rồi sao đó em trở lên với ck và k còn găp lại người bạn trai kia nữa. em và ck cũng vẫn sinh mọt tháng chỉ có hai tuần em làm ca ngày. và chuyện gì đến cũng đến....hiện giờ em đang có thai 9 tuần. đều em lo sợ là tuổi thai con em lại trùng với thời gian em gặp bạn trai cũ. Hiện giờ em đang rất hoang mang và lo sợ em k biết đứa trẻ này có phải là con ck e hay k? chỉ tuẩn trước thôi em đã phải trải qua một sự dằn xé tâm can khi e nghĩ có nên giử lại đứa trẽ này k? nếu thật sự nó k phải con ck e, thì khi con e sanh ra gia đình em sẽ tan nát. nhưng e lại k nỡ. vì đứa bé k có tội


.Hôm nay em đi khám thai thì bác sĩ bảo thai em rất yếu.chắc tại em lo sợ quá nhìu..nhìn nét mặt hp của ck em khi chăm sóc em và con. càng khiến e đau khổ và rai rứt gấp ngàn lần.. các mẹ các chị ơi : xin hãy giúp em lúc này cho e môt lời khuyên hay cho e biết em phải làm j lúc này k?????????????????