Mình và anh còn hơn 1 tháng nữa cưới thì gặp sự cố ba chồng mất, 2 gđ quyết định cho mình về nhập gia coi như cưới rôi, và đám cưới bên nhà gái vẩn tổ chức bình thường tuy nhiên hiện tại chồng mình đang phải gánh món nợ của ba chồng để lại (gần 1 tỉ), số tiền này bán được đất dưới quê sẽ thanh toán được, tuy nhiên hiện tại gđ không muốn bán gấp vì gấp sẽ rẽ, cho nên lương hiện tại của chồng mình chỉ đủ để trả lãi hàng tháng,còn tiền xài thì sử dụng từ thẻ thấu chi. Tiền nhà (4tr /tháng), tiền ăn trong gia đình hiện tại là mình lo (mình dọn về ở chung với gđ chồng luôn rồi) tiền này chiếm 70-80% lương của mình.


Mặt khác trước đó tiền sắm đồ cưới và chụp hình cưới chồng vẩn đang nợ ngân hàng,chính xác là nợ mình, vì minh ko muốn ảnh nợ ngân hàng nên nói cho a mượn. Nhưng thực chất cưới nhau về thì tiên ảnh củng là tiền chung rồi, vậy chẳng khác nào mình đang tự lo đám cưới cả.


Mình đang cảm thấy bối rối vì dòng tiền của mình hiện tại đang bấp bênh, buồn tủi, nhưng ko thể trách ai được cả, chỉ là số mình ko may mắn mà thôi. Hiện mình chỉ đang rất sợ chồng lạm dụng thẻ thấu chi (vì vẩn sống như trước kia, ko bớt được là mấy). Không biết đến khi nào mới ko còn nợ, mình không quen sống trong cảnh nợ nần như vầy. Và hiện tại mình vẩn không biết tiền của 2 đứa làm sao để quán lý, và quản lý như thế nào,trong khi ảnh vẩn còn trách nhiệm lớn gđ, ko phân biệt được đâu là gđ nhỏ của mình cả.


Cả nhà cho mình ý kiến là mình phải làm gi bây giờ, cho ảnh 1 năm giải quyết như 1 người độc thân (nghĩa là tiền ai nấy lo), hay là lao vào lo tiền ăn xài cho ck luôn , vì hiện tại tiền cơ bản vẩn là sử dụng lương mình.


Mình ko giỏi văn nên có sao viết vậy, nên có gì moi ng thông cảm giúp.


Mong moi người góp ý