Em 30 tuổi. Vợ em hơn em 12 tuổi.Em có mẹ là người Bắc nên rất khó khăn trong chuyện hôn nhân. Mẹ e ko đồng ý em và vợ em đến với nhau. Vì quá thương nhau nên tụi em sống chung với nhau mà mẹ em ko biết. Hiện giờ 2 vợ chồng em ở với nhau bên gia đình của vợ em. Gia đình vợ em thì rất thương em. Vì giấu mẹ em nên em luôn nói rằng em làm ăn xa chứ ko phải là em đã lấy vợ. Mỗi tuần em đều về thăm mẹ. Mỗi lần như vậy em thấy em có lỗi với mẹ em nhiều quá. Nếu biết rằng em như vậy chắc mẹ em buồn lắm. Mà còn sẵn sàng dứt bỏ tình mẹ con vì mẹ em nói 1 là 1, 2 là 2. Mẹ e cũng đã lớn tuổi lại thích sống 1 mình nên em rất lo lắng về vấn đề sức khỏe của mẹ em .Giờ e luôn sống trong nỗi buồn như vậy? Mọi người có thể tư vấn giúp em phải làm sao ko?