Em chưa thấy trường hợp này bao giờ luôn í!có moom nào trải qua chưa cho em ý kiến với ạ
Không hiểu sao chồng em lại so sánh em với con nhỏ hàng xóm bên cạnh(nó là con gà),bảo em không khôn ngoan bằng nó,nó đi theo trai (mà là trái cạnh nhà nó luôn í)mà về vẫn ngọt ngào với chồng,chồng vẫn thương.Rồi làm ăn giỏi(giỏi gì mà làm gì cũng được vài ngày, nghề làm gái là lâu năm nhất),biết cách ăn mặc,mặc đồ đẹp(có mẹ nào thấy ai bán bún mà mặc váy,đi guốc cao gót chưa).Em không khôn ngoan để giấu cảm xúc,mình phải làm sao không ai biết mình ghét họ mới là người thông minh,em không có điểm gì bằng con đó mà cứ chửi nó,chả làm được cái mẹ gì,bám váy nó còn không xong....nghe hắn nói như vậy không hiểu sao người em run lên bần bật
Con nhỏ đó là gái làm tiền của xóm em,nó có chồng và con đàng hoàng,nó đang cặp với anh rể của chồng em 4 năm nay rồi,nhà sát nhau thôi,trước đg em và gđ nó chơi thân,em với nó chơi thân như chị em ruột
Em thật sự không hiểu nổi tại sao lại so sánh vợ mình với con điếm.Cay đắng làm các mẹ ạ!mấy lần vợ chồng cãi nhau,chồng em bảo :mày mà nhả tạo ra chỉ ra đường mà làm gái(nếu em mà có tính lăng nhăng,chồng em nó tiễn em đi lâu rồi),lúc ấy em đã quyết tâm không sống với con người ấy nữa nhưng rồi nghĩ đến các con thơ,thôi thì gd ai cũng có chuyện,9 bỏ làm 10...rồi mọi chuyện sẽ qua
Em là người sống rất thẳng thắn,yêu và ghét rất rõ ràng,em là người gốc bắc nhưng lớn lên ở miền nam nên trong con người em có 2 tính cách,một chút xíu dịu dàng cam chịu,một chút xíu nổi loạn(ghét là chửi luôn,thể hiện rõ quan điểm luôn),cuộc sống gđ để mà chửi chồng thì không bao giờ có,chửi con thì có.E không dẻo mồm miệng lắm nên chồng em hay chê là vậy,những gì đi trái với đạo đức lương tâm là e vứt ngay.
Có lẽ mình không được sự kì vọng ở người bạn đời về tiền bạc cũng như sự khéo léo của người phụ nữ..nên mới bị đối xử như vậy
Không hiểu chồng mình đang khiêu khích mình để phấn đấu làm cách nào kiếm ra tiền hay muốn mình sống giống như con gà kia(làm sao mà sống cái kiểu tự đánh mất lương tâm và nhân cách của mình vì mấy đồng bạc lẻ vậy) hay vì lý do gì khác e không hiểu nổi
E mệt mỏi lắm rồi,,,,rất nhiều chuyện xung quanh như muốn gục ngã,muốn buông tay mà không thể..một mình sao nuôi được con,em đã từng sống thiếu thốn tình cảm của người cha nên rất hiểu...thật sự không nỡ...mà ở cũng không đành..nhưng vết thương kia lại trỗi dậy rồi vụt tắt...cứ như thế...mãi mãi...bao nhiêu năm nay