Các mẹ giúp em với, chứ tình hình này em thấy ngày càng đuối...
Kể tóm tắt hoàn cảnh em như sau: 2vc có công việc và thu nhập ổn định, em mới sinh 1 bé gái 6 tháng. Khuyết điểm gây mâu thuẫn giữa 2vc (theo em) là:
- Chồng: nóng tính, gia trưởng, hơi bảo thủ, luôn đặt cái tôi, lòng tự ái, tự trong (đại loại vậy) lên hàng đầu
- Vợ: cứng nhắc trong suy nghĩ, khó chia sẻ, không khéo léo
Mâu thuẫn giữa 2vc, mâu thuẫn giữa em và BMC, giữa chông và BMV... em càng ngày càng chán.
Em lấy chồng được gần 2 năm. Khi lấy chồng, em về ở cùng BMC. BMC đã nhiều tuổi (hơn 70t). BMC rất khéo miệng. MC em cẩn thận, chu đáo, hơi hóng chuyện. BC em nhiều bệnh, khó tính, hay bắt bẻ (nói chung là rất nhiều tật xấu, kể cả ngày không hết, con cái cháu chắt không ai ở được với ông). Khi về sống chung với BMC thì giữa em và BMC không có mâu thuẫn gì lớn xảy ra vì em và chồng đi làm cả ngày, tối về ăn cơm xong thì phòng ai nấy ở. Lúc đấy, em thấy cuộc sống hạnh phúc (dù đôi lúc vc cũng cãi nhau - thật ra chỉ có mình chồng nói vợ nghe. Em được cái nhịn giỏi nên mọi chuyện cũng ok).
Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi em về nhà BM đẻ để sinh bé. Hơi dài dòng nên em tóm tắt lại như sau:
- Lúc em sinh nằm trong bệnh viện, chỉ có mẹ đẻ em túc trực ngày đêm. Chồng em không hề trực ngày nào. Thậm chí lúc đó mẹ em bị ốm, ho sù sụ nhưng vẫn phải ở lại trực đêm. BMC và anh chị chồng có lên thăm, MC có nấu đồ ăn mang đến. Em có thuê bà chăm sinh nhưng bà làm không được nên em nói bà ở nhà giúp việc nhà.
- Khi xuất viện về nhà cũng 1 tay mẹ đẻ em chăm cháu chăm con. Chồng em ko ở lại nhà mẹ đẻ với em mà đi đi về về giữa nhà nội và nhà ngoại (lý do là ngủ nhà vợ không quen), và chưa bao giờ giúp vợ chăm con: thay tã, pha sữa... (chỉ bồng con và chơi với con).
Cả 2 chuyện này em cũng chưa góp ý hay nói nặng nhẹ gì với chồng.
- Hết 3 tháng 10 ngày, em và con về lại nhà nội. Lúc này em có thuê 1 bà giúp việc để đỡ đần MC việc nhà và chăm bé. Trong thời gian ở nhà BMC, MC em chưa bao giờ giặt được 1 cái tã, pha được 1 bình sữa, có tắm bé được 1 lần. Ở được 1 tuần thì bắt đầu xảy ra chuyện. Chuyện là trước khi em về, BC có cho người làm rèm và nâng cửa thông gió trong phòng 2 vc (cái này là do em gợi ý chồng). Khi BM đẻ em sang thăm cháu ngoại, thấy giường có bụi nên em cầm chổi quét. BC thấy, cho rằng em làm "động tác giả" trước mặt BM đẻ- cho là BC nâng cửa thông gió lên là có ý định gây bụi, hại cho cháu??? Và mắng em té tát (mày-tao, bảo em thâm độc). Em không cãi một tiếng nào hết. Rồi không biết có chuyên gì giữa BMC, BC-chồng em mà bảo em đứng sau ton hót, phá tình cảm vợ chồng, ba con tốt đẹp nhà ý??? (Em ko hề kể chuyện BC mắng em với MC và chồng). Sau đó, nhân dịp lễ được nghỉ mấy ngày, chồng bảo em về nhà ngoại ở. Khi về nhà ngoại, bà giúp việc cũng đi theo em để chăm bé. Lúc này bà giúp việc mới nói với mẹ đẻ em là BC em có tán tỉnh, sờ mó bà ý và nếu xảy ra nữa bà sẽ về quê. Việc này sau này đã được BC thừa nhận là có. Cũng vì chuyện này mà đến nay em vẫn ở nhà BM đẻ (vì chưa thuê được người giúp việc mới, bà giúp việc lại chăm em rất ok).
- Hàng tuần, em đều đưa cháu về thăm BMC. Nhưng bé rất sợ BC, cứ ông lại gần là bé khóc. Vì chuyện này nên ông bực. Chồng em thì cứ bắt em đưa bé về thăm ông bà, nào là ông bà nhớ cháu (thế sao mấy đứa cháu kia không bảo về). Em một mặt là không muốn đối diện BMC (vì em rất ghét tính trăng hoa, ong bướm. Đã thế ngoài mặt cứ khéo miệng: ôi, không chăm được cháu, tội cháu quá- nguyên nhân là do ai???, về đây ông bế, bà chăm???, thương cháu quá- thế sao cầm cây phóng thằng cháu đích tôn mới 4t), mặt khác là phải tắm bé, cho bé ăn xong mới về (chuyện này chồng bảo em lấy cớ để về trễ, ông bà không chơi được với cháu nhiều???- quý hóa quá). Chồng em vẫn đi đi về về, chưa 1 đêm thức cùng vợ chăm con.
Hôm vừa rồi, chồng em la em (dùng từ ***, mẹ với em). Chồng em cho rằng em phân biệt nhà ngoại nhà nội. Chồng đã vì con chịu nhịn nhục nhà vợ nhiều???. Thật sự giờ đây em rất chán. Thứ nhất, nghĩ đến cảnh phải về nhà nội, đối diện với BMC em rất khó chịu (vì tính em không khéo miệng- chồng cho là không tình cảm, không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được). Thứ hai, ở nhà mẹ đẻ, mẹ giúp em nhiều việc, về nhà nội chắc chắn không được như vậy. Thứ ba, em không thể chia sẻ được với chồng, cứ nói được câu 1, câu 2 là tịt, chồng lên lớp, em chán im luôn.
Em phải giải quyết các mâu thuẫn này như thế nào đây các mẹ??? Hic