Em năm nay 24t,đang học trung cấp ở SG, chỉ 3 tháng nữa là học xong. Còn người yêu em thì 23t, hiện đang thử việc ở ngân hàng trên daklak. 2 đứa em yêu nhau được 1 năm, cả 2 gia đình đều biết, và ủng hộ, bọn em tính khoảng 2 năm nữa việc làm ổn định thì sẽ làm đám cưới. Bọn em cũng đã có quan hệ trên mức thân thiết với nhau, và có sử dụng các biện pháp tránh thai. Nhưng khoảng 1 tuần nay người yêu em thấy mệt, buồn nôn, bọn em đã thử và biết là người yêu em đã mang thai.


Hiện tại em rất lo lắng và bối rối, đây là một việc ngoài ý muốn của bọn em. Việc này sẽ khiến người yêu em không được nhận vào ngân hàng làm việc, lại có thể khiến cả 2 bên gia đình không hài lòng - bố mẹ bọn em không biết chuyện bọn em đi quá giới hạn.


Mong các anh chị trên WTT tư vấn cho em với, em thật sự đang rất lo lắng, k bik phải làm như thế nào, nói với gia đình 2 bên thế nào, và hiện tại cả 2 đứa em chưa có công việc ổn định, chưa tự lập được về tài chính, ... quá nhiều chuyện bọn em không kiểm soát được, mong mọi người giúp em với :(:(