Chào các bạn ! hiện tại tôi đang rất mâu thuẫn , áp lực về chuyện gia đình tôi mong bạn đọc cho thêm lời khuyên ....
Tôi năm nay hơn 30 tuổi còn vợ tôi hơn tôi 3 tuổi , chúng tôi đã lấy nhau 10 năm có 2 con trai sinh đôi 9 tuổi ...
Tôi là công chức nhà nước còn vợ tôi quản lí 1 nhà hàng lớn ở Hà Nội , trong 10 năm qua tuy không êm đềm nhưng cũng chưa bao giờ tôi rơi vào tình trạng này .
Tôi và vợ lấy nhau khi cả 2 không có gì ( chỉ có bầu sinh đôi ) sau 10 năm đến nay đã có nhà riêng và điều kiện tốt hơn mà không nhờ sự giúp đỡ nào của 2 bên gia đình . Tôi đã trải qua rất nhiều công việc giờ chấp nhận làm cơ quan nhà nước vì con cái do vợ tôi làm ngành nhà hàng nên thời gian làm nhiều và tối thường không ở nhà , từ nhỏ con cái do tôi chăm sóc , học hành ăn uống ( tôi chăm con rất tốt ) vv . Về phần vợ tôi theo tôi nghĩ thì là 1 người phụ nữ rất biết chăm sóc gia đình dù ít thời gian ( nhà cửa luôn sạch sẽ , quan tâm đến con cái , kiếm tiền nhiều hơn tôi ) ....
Chỉ có điều vợ tôi đối với tôi 10 năm nay rất nhạt nhoà : hay khó chịu khi tôi thể hiện tình cảm , chuyện vợ chồng rất ít và nhạt vv nhưng tôi vẫn yêu và chưa 1 lần nghi ngờ vì nghĩ rằng vợ tôi k có nhu cầu lớn về tình cảm tại vì tôi là người rất tình cảm , chuyện vợ chồng tốt , trẻ , có thể nói là đẹp trai nhưng vợ tôi còn không để tâm ...
Nhưng vô tình vài ngày trước tôi có thấy tin nhắn của 1 khách quen của vợ tôi ở nhà hàng ( là 1 quan chức về hưu , quen biết vợ tôi đã lâu và vợ tôi gọi bằng bố xưng em ) những dòng tin nhắn trong vòng 20 ngày thì có 3 lần ông ấy nhắn :" Sáng mai ngày ... em có đi làm được không ? " mặc dù ngày nào vợ tôi cũng đi làm lúc 10h sáng và tối muộn mới về còn ông ấy không liên quan gì đến công việc của vợ tôi .. Sau đó vợ tôi trả lời tin nhắn hôm thì :" Em bận rồi , hẹn bố hôm khác " , lúc thì :" Nhà em có việc này việc kia nên để tuần sau " ??
Mong các bạn cho tôi ý kiến : Liệu tôi có đang quá lo lắng chuyện chẳng có gì hay tôi đang làm sai cách ... Cũng chỉ vì tôi yêu vợ tôi lắm và chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải nghi ngờ cô ấy ...
