Cần lời khuyên : e có nên gửi tin nhắn này cho vợ anh ấy ?
Sáng nay e có soạn một tin nhắn với nội dung như sau để gửi cho vợ anh người yêu em nhưng không đam hoặc là chưa dám chắc mình có nên gửi tin nhắn này đi không .
E Post bài này lên đây mong nhận được cái nhìn đa chiều của mọi người , e không biện hộ cho việc làm của mình và e mong nhận được những lời khuyên công bằng nhất . E cảm ơn mọi người đã đọc . Nội dung tin nhắn như sau :
Em chào chị !
Em rất xin lỗi vì phải nhắn tin cho chị , có lẽ chị đã biết sự có mặt của e từ trước nhưng vì đây là biện pháp cuối cùng để chắc chắn rằng anh H chồng chị sẽ không đến gặp em nữa sau khi từ HP về lại SG .
Ngay từ lần đầu gặp và yêu anh H , a đã nói chưa có gia đình bởi vậy sự thật đã không công bằng cho e ngay từ đầu . Sau này e mới biết , không phải do chị hay gọi điện cho a lúc đi công tác và lúc e ở cạnh a ấy đâu ( vì ngày nào e cũng gặp và hay đi công tác cùng a ) mà e biết trước đó khi phát hiện ra fb của chị . E chưa bao giờ có ý định phá hoại hạnh phúc gia đình người khác , e cũng ý thức được rằng sẽ không bao giờ có hạnh phúc trong cái mối quan hệ đó , vì e cũng là phụ nữ và e yêu cùng một người đàn ông giống như chị !
Em xin lỗi vì e nhu nhược mà chưa thể dứt ra khỏi mối quan hệ này , đáng lẽ mọi chuyện đã có thể chấm dứt sau khi e về Bắc còn anh chị đi Bồ đào nha , nhưng sau đó a có về nhà e ở Hạ Long và đi cùng e trên một chuyến tàu từ Đà Nẵng vào lại SG , điều đó khiến e không thể ngừng yêu a H được .
e là người có công việc có tính tự lập và có thu nhập nên e chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa dẫm vào a ấy , khi a ấy cho e một khoản tiền nào đấy e đều tìm cách này hoặc cách khác để hoàn trả lại ( không nhiều đâu chị , vì a ấy thà tiêu tán vào đánh bạc hơn là cho e ) .
E rất khâm phục chị vì chị là người có năng lực và có tính kiên nhẫn cao , có thể e còn trẻ nên chưa hiểu hết được tình nghĩa vợ chồng nên sẽ không chịu chấp nhận một người chồng rất nhiều lần ngoại tình như a ấy ( e biết ít nhất là đã ba cô sau khi cưới chị đến bây giờ và hiện giờ thì vẫn còn đang giữ liên lạc với vài e khác )
E biết tất cả những gì e nói ở trên chị biết rất rõ , có khi còn rành mạch hơn e . Có thể chị chọn cách giữ lại vì sức ép gia đình , vì công việc vì còn yêu a và trên tất cả là vì hai con nhà chị . Nhưng với e e sẽ từ bỏ cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà mong manh e đã từng có với a ấy , ít nhất e có quyền lựa chọn lại hạnh phúc của mình , e muốn thoát ra khỏi cái bế tắc ấy nên e nhắn tin cho chị , nó là cách duy nhất mà e biết chắc rằng a sẽ không đến tìm e nữa vì cứ mỗi lần e quyết định chia tay thì e lại không thể bỏ được sau khi a đến gặp , e sợ phải đối mặt với a ...
E đã từng nghe rất nhiều về chị từ a ấy , trên tất cả e cảm nhận được anh ấy dành tình cảm cho chị rất nhiều sau những gì chị đã phải trải qua : yêu có mà thương thì cũng có , e cũng đã từng chứng kiến lúc a ấy yếu đuối thì như thế nào , lúc bế tắc thì như thế nào ....
Có thể sự xuất hiện của e trong một khúc ngắn trên con đường hôn nhân của chị có thể sẽ chẳng là gì hoặc cũng có thể sẽ giải quyết được những khúc mắc giữa hai người , nhưng e chỉ mong nếu có thể , chị có thể lấy sẵn kem đánh răng cho anh H vào mỗi buổi sáng được không vì a ấy rất thích như vậy ,đôi khi là rất trẻ con và thích được chiều chuộng nữa ....
Ở một lí do nào đó , a vẫn cố giữ chị và e ở lại song song , đã có những lúc e vừa ghen tuông vừa cảm thấy tội lỗi , vừa thương cho bản thân e vừa thương cho cái khổ của người phụ nữ .
E đã từng nói a đừng cố giữ hai người phụ nữ ở cạnh bên a vì điều đấy không làm ai yêu a hơn mà chỉ ghét a hơn thôi nó không làm ai hạnh phúc cả .
Thôi , e viết dài quá :) trên tất cả , e xin lỗi chị . E mong chị sẽ hiểu những gì e viết ở đây là chân thật . E mong chị sẽ nhìn nhận mọi việc trên dưới con mắt công bằng của một người phụ nữ .
Nếu như đàn ông họ không biết chọn con đường đi cho mình , vậy phụ nữ mình sẽ chọn thay cho họ vậy : một con đường thẳng dễ dàng và dài hơn .