Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện hôn nhân & gia đình
Tham gia
t
tuongvy234
9 năm trước
Báo cáo
Cần lời khuyên của tất cả mọi người
Xin chào tất cả các bạn đọc trên Webtretho..
Mình năm nay 26 tuổi, rất hay thích đọc các bài của các mẹ, các chị và các em trên đây. Nhưng rất ít khi mình bình luận. Tới bây giờ khi mình đã lập gia đình mình mới thấy thật sự có quá nhiều điều muốn chia sẻ và cần mọi người cho mình lời khuyên :(
Mình và Chồng yêu nhau được gần 1 năm thì nên vợ nên chồng. Cho đến bây giờ thì mình đã lấy chồng được gần 6 tháng, mọi thứ diễn ra đều rất êm đẹp,Chồng tuy hơi vô tâm nhưng cũng hay chiều vợ, đưa Vợ đi chơi khi cả 2 cùng rảnh thời gian. Gia đình Chồng, Mẹ Chồng thì tâm lý, Bố ít nói nhưng rất tốt tình. Mình cũng cảm thấy không xa cách và tủi thân phần nào vì mình lấy chồng xa.
Nhưng chỉ có một điều duy nhất mà mình không biết nói ra cùng ai và cũng không biết phải nói như thế nào vì nó là vấn đề nhậy cảm..Từ trước tời giờ mình luôn nghĩ Chồng mình, đúng là 1 chuẩn mực với phụ nữ chúng ta: Không bia rượu, không thuốc lá, không đàn đúm tụ tập . Và cái quan trọng hơn là không gái gú lăng nhăng...
Như bình thường mình hay online vào mạng xã hội bằng Laptop của mình. Hai vợ chồng mỗi người 1 máy. Hôm đó mình phải mở 1 số file của Công ty mà không được đành nhờ vào máy Chồng. Vì lỡ tay ấn down load nhanh quá mà không nhớ nó được lưu ở phần nào. Máy chồng mà nên mình không quen. Mình thử ẩn tất cả các file trong ổ của máy tính xem nó ở đâu,thì mình đến đứng tim khi trước mắt mình phải tới gần 100 có khi hơn 100 video phim 18+. Mình hoảng hồn tắt hết đi chứ cũng không dám xóa luôn. Mình lúc đó cảm giác ghê tởm Chồng mình vậy. Mình không dám hỏi luôn phải tới 2 tuần sau mình mới nhắn tin cho Chồng và mình bảo:
- Em xóa hết những cái thứ vớ vẩn kinh dị của A trong máy tính đi rồi.
- Chồng không hiểu gì nên hỏi lại: " Những thứ kinh dị vớ vẩn nào vậy " .
- Mình liền nói luôn là Phim 18+.
- Chồng liền nhắn tin: Vớ vẩn kho báu của Anh đấy, rồi nhắn tiếp 1 cái tin nhắn nữa là: Ăn đòn đó :((..
Mình thật sự choáng ngợt trước sự thật này luôn.
Rồi còn không dừng ở đó , vô tình mình vào face book tài khoản Chồng chưa thoát, mình vốn tính hay tò mò, xem mục tiềm kiếm Chồng có hay ngó Fb mình không. Đúng là phát sock tập 2. Mục tìm kiếm toàn hiện lên những page vớ vẩn và ảnh gái xinh, không hề có tên mình: Nào là Hội chăn chim, hội chăn chuối rồi hội chăn rau sach..v.v.v.v. Mình thật sự không biết là cái gì đang hiện lên trước mắt mình nữa. Ôi Chồng tôi.......
Có lẽ đỉnh điểm sock nhất cho tới khi mình biết Chồng như thế này là hôm mình đăng nhập vào gmail. Email của Chồng vẫn còn đăng nhập và đập ngay vào mắt mình là Hộp thư đến: dòng đầu tiên hiện lên là 1 TRANG WEB ĐEN. Vâng đó là một TRANG WEB ĐEN: LAUXANH.US gì đó, và rất rất nhiều lần trang này gửi tin nhắn tới cho Chồng mình: Trong hộp thư nội dung Chồng mình gửi đi như sau:
- Hi chào mình cũng ở TP, cho mình xin số điện check hàng với nhé, rảnh mình sẽ mời bạn đi uống nước hoặc cà phê.
- Bên kia trả lời: ok số đt 09x....... gì đó,em đó sắp đi nước ngoài tàu nhanh 800k.Hàng ngon lắm, chịch em ấy vừa vừa thôi nha..
Lần này thì đúng là mình không thể bình tĩnh được nữa rồi. Nhưng mình cũng chưa nói gì với CHỒNG cả. Cảm thấy buồn và cũng ko biết phải nói như thế nào. Từ hôm đó tới bây giờ, mình toàn lẩn tránh Chồng, Chồng mà có muốn gần gũi thì mình toàn đẩy ra. Bởi vì mình thật sự kinh tởm con người đó vậy. Cái cảm giác nghĩ thôi là đã muốn điên lên rồi.
Mình rất mong nhận được nhiềun lời khuyên của bạn đọc. Mình sẽ phải làm gì và nói gì với Chồng mình bây giờ ?
Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc tâm sự đầu tiên này của mình...
Thank you so muck !
Thân ái !
Quảng cáo
Lên đầu trang