Hiện tại em đang gặp 1 vấn đề vô cùng khó giải quyết trong chuyện tình cảm ạ.
Số là em yêu người yêu hiện tại được khá lâu rồi ạ, tầm gần 3 năm cả tìm hiểu và qua lại yêu đương. Em cảm thấy thực sự có tình cảm và yêu anh ấy cho đến dạo gần đây, mọi chuyện lại bắt đầu trở nên mệt mỏi.
Hồi mới yêu em thấy người yêu nhìn theo bạn gái khác không phải là điều quá khó chịu. Nhưng mấy tháng vừa rồi đi chơi với nhau mỗi khi thấy người yêu hay nhìn theo bạn nữ ăn mặc thoáng và kiểu sexy là em cảm thấy bức xúc khó ở vô cùng ạ. Rồi tự nhiên cảm thấy tức giận thậm chí căm ghét anh ấy. Và mỗi lúc như vậy là 1 lần em muốn chia tay nhưng cũng may là kiềm chế được chứ chưa nói ra.
Em muốn hỏi lời khuyên và ý kiến của các chị về chuyện này ạ. Cứ đà này hoặc là bọn em sẽ chia tay thật do em căm ghét quá hoặc là em sẽ tổn thọ mà chết sớm mất ạ :((. Anh ấy mà cứ như vậy em còn không muốn anh ấy đụng vào người em nữa ấy các chị ạ :((
Các chị cho em hỏi có ai căm ghét chuyện người yêu nhìn theo gái sexy ko ạ? Có phải em hơi cực đoan cảm xúc quá không ạ?