Xin phép các mẹ cho e tâm sự chút!


Em lấy chồng cũng được 1 năm rồi các mẹ ạ. Đúng là cái cảnh lấy chồng sớm nó khổ đủ đường. Lúc mới đầu lấy chồng e còn chiều. Chứ từ khi e sinh cháu đầu lòng là e thấy chồng e có sự thay đổi nhiều. Cứ hay đi sớm về khuya, rồi cũng chẳng chăm e được buổi nào, cứ bảo vào bế con thì kêu là phòng sao mà hôi thế, sặc mùi sữa. E mới sinh xong không có mùi sữa thì con chết đói à. Sinh con cũng là cho a, cho gia đình a ấy chứ có mình con của 1 mình mình đâu. May là e không phải làm dâu vì bố mẹ chồng e mất rồi. Nên không vướng cảnh mẹ chồng nàng dâu. E sinh cháu, vì đẻ mổ nên phải nằm bất động trên giường 1 tuần liền, việc gì cũng đến tay chị gái e làm. Mà chị gái e thì cũng còn công việc , con cái nên có phải lúc nào cũng chăm được đâu. Muốn nhờ chồng việc gì cũng phải nới mãi ổng mới chịu đi. Bảo thay tã cho con thì bảo nó ỉa bẩn thế vợ đi mà thay. Trời ạ. Rồi được hôm e nhờ mua cho vợ cái thẻ điện thoại thì ổng ý gửi cho e cái mã thẻ cào, e cứ hì hục nạptiền mà không được. Cố 5 lần thì nó khóa luôn mất tài khoản, phải lên myviettel xóa lỗi nạp thẻ. Hóa ra là ổng gửi sai mã số thẻ. E cũng chịu luôn. E không biết sau này thế này nhưng từ khi sinh cháu đầu lòng là vợ chồng e có dấu hiệu dạn nứt tình cảm. Các mẹ bảo e bây giờ phải làm thế nào ạ, chứ mấy hôm nay e cứ suy nghĩ mãi, hay do e sinh con già rồi xấu mà chồng e chê e.