Chào các anh chị trên diễn đàn. Tôi năm nay đã 40 tuổi, gặp và lấy chồng đến nay đã 16 năm có lẻ. Mâu thuẫn của tôi hiện tại là với gia đình nhà chồng. Hiện tại tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ tất cả nhưng vì thương con, thương chồng nên vẫn cố gắng ở lại.
Trước khi tiến tới hôn nhân chúng tôi có 2,5 năm yêu thương tìm hiểu, mối tình của vợ chồng tôi rất được bạn bè ngưỡng mộ gia đình 2 bên ủng hộ. Sau khi lấy nhau chúng tôi ở với gia đình nhà chồng gồm mẹ chồng, em trai chồng. Những năm đầu sống không tránh khỏi những xích mích nhỏ giữa mẹ chồng và nàng dâu nhưng tôi nín nhịn cho qua hết, có nói thì là nói lý lẽ. Rất nhiều lần tôi nói mẹ chồng không nói được gì và có hứa thay đổi. Mẹ chồng tôi sống cũng nổi tiếng là người hay xét nét, lắm chuyện, thường xuyên can thiệp vào cuộc sống, làm ăn của con cái. Còn chuyện dạy dỗ con cái, cách nuôi và chăm sóc cháu thì thôi rồi. Mẹ chồng tôi từng tuyên bố trước mặt 2 con trai bà là con bà có thêm con thêm vợ thì bà càng mừng. Đỉnh điểm là khi bà ốm nằm viện tôi còn đang chăm cơm nước thậm trí giúp bà thay quần thay áo khi vệ sinh, bà vẫn tuyên bố vậy. Bà cũng từng tuyên bố con cái bà chưa lo cho bà bữa cháo nào chỉ có tôi bên cạnh lúc ốm đau. Mẹ chồng tôi mới ngoài 60 tuổi nhưng bao năm nay từ khi bà còn trẻ đến giờ luôn ốm đau quặt quẹo.Mẹ chồng tôi tốt nghiệp đại học, đi làm cơ quan nhà nước. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại kéo dài 6 năm đỉnh điểm năm 2009 thì bùng to dữ dội tôi ôm con về nhà mẹ đẻ. Vợ chồng tôi đã bao phen viết đơn ly hôn vì chuyện mẹ chồng nàng dâu.
Về tình cảm vợ chồng thì từ khi yêu đến nay chồng tôi luôn yêu thương vợ con, tình cảm của chồng dành cho tôi có phần mãnh liệt nồng nàn. Kinh tế gia đình tôi không giàu có nhưng cũng có của ăn của để. Chồng toi là người có trách nhiệm với gia đình.
Tôi cũng là người nóng tính, sau này không nể nang gì nữa thường nói thẳng và gay gắt. Từ đó nảy sinh nhiều mâu thuẫn nặng nề.
Suốt ngày sống trong mâu thuẫn mệt mỏi vô cùng. Chồng tôi giảm sức khỏe nhiều vì chuyện này. Còn tôi giờ biến thành người cố chấp kinh khủng. Tôi không thể bình thường được với họ chứ đừng bảo yêu quý.
Cần lắm những lời khuyên của các anh các chị đi trước, đã trải qua hoàn cảnh giống tôi. Tôi muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này nhưng vẫn lưu luyến chồng và thương con.