Em chào cả nhà em năm nay 27 tuổi ạ chuẩn bị bước qua tuổi 28, ngoại hình khá cviec ổn định tính tình vui vẻ, xuất thân gia đình gia giáo ạ, nhưng khổ cái tình duyên lân đận xui khiến thế nào em đang quen một anh hơn em 13 tuổi vk mất và có hai con ạ. Cả nhà em đều phản đối nên giờ em đang rất phân vân lắm, em ko biết nên làm thế nào nửa muốn đi nửa muốn dừng lại ạ, nếu dừng lại em sợ đánh mất cơ hội của mình ạ nếu bước tiếp thì cũng có nhiều người phân tích những chông gai em sẽ vướng vào. Em mong các anh chị đi trước có kinh nghiệm cho em lời khuyên với ạ. Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ