Ở topic kia thật sự em nóng giận mà mất khôn.Em nghe lời mấy chị xóa đi rồi.Nhưng mà cũng ức lắm.Em chỉ muốn đc yên thân mà ko đc.Cứ mở Fb là nó nhắn tin chửi bới xúc phạm em.Em nói lí lẽ thì nó quay sang giọng cùn.Em cho nó đưa con về ông bà nội chơi mà nó bắt cóc con luôn.Nhắn tin chửi bới em.Ko cho em gặp con em nữa.Nó kêu đưa con em đi thật xa.Thà nó đi làm có tiền em còn đỡ lo đằng này ko? em lo cho con lắm.Nó hay để con em nhịn đói.Lại hay để con bêu nắng.Ko chịu đội mũ khoác áo cho con.Em lo cho bé lắm.Rồi nó giao du mấy thằng nghiện ở trên Hn em ko biết nó có lên đấy ko ? Giờ em fai giải quyết thế nào đây cứ nghĩ tới con mà xót hết cả lòng.Ngày nào nó cũng nt chửi bới em.Mà em buồn cười những cái ko có nó cứ lỗi ra như là nó có thật, còn nó sống như thế nào thì cả họ nó biết.Nhưng nó cứ cãi cùn bao biện.Giờ em chỉ muốn gặp con thôi.