Thực tình em cũng không muốn mang chuyện gđ mình lên mạng tâm sự.Nhưng đến nước này e bức xúc không chịu nổi nữa rồi.Mong có cơ quan pháp luật,báo chí nào để bảo vệ quyền lợi và danh dự cho 1 người phụ nữ như em!


Chuyện là em và chồng cũ vừa hoàn thành thủ tục ly hơn đơn phương(Em đứng đơn ạ).Có lẽ do cay cú vì việc ly hôn đã hoàn tất mặc dù hắn cố tình giở trò gây khó dễ các kiểu nhưng vẫn xong nên tìm mọi cách để chọc ngoáy kiện cáo vu khống em.Trước tiên là trong quá trình chờ tòa ra quyết định ly hôn hắn đến nhà em cùng 1 thanh niên nữa lấy lý do thăm con trai em.Em vẫn mở cửa cho vào nhà thăm cháu.Nhưng k đồng ý cho bế cháu ra ngoài vì con vừa ốm dậy k muốn cho con ra gió(Mỗi lần con ốm hắn cũng chả hề có trách nhiệm,k mua nổi cho con 1 viên thuốc,đóng cho con 1 đồng viện phí) thêm lý do nữa em sợ lại giở trò bắt con em đi(1 lần đã bắt trộm rồi ạ,e vs gđ về đón cháu hắn chửi bới đập phá đuổi cả nhà e) nên em có giằng co con với hắn.Trong lúc đấy e vung tay tát cho hắn 1 cái.Cũng không ngờ hắn nhờ tên kia quay video lại và lấy cái đó làm bằng chứng đưa lên công an phường tố cáo việc e ngăn cản việc cho thăm con và hành hung anh ta.Bên phường gọi em lên ,em đã trình bày việc thực tế là hắn cố tình đến nhà em gây rối,chửi bới đe dọa bằng chứng là những tn hắn gửi cho em,thậm chí e còn cm được việc hắn đến nhà e đánh a trai em.Tất cả mọi việc đều có bác tổ trưởng dân phố làm chứng và xác nhận.Bên c.a phường cũng chỉ giải quyết bằng cách làm biên bản hòa giải và ngăn chặn việc xô xát gây mất an ninh trật tự


Tiếp nữa hắn lại gửi đơn lên công an quận.Mấy hôm rồi bên công an quận lại yêu cầu e lên quận để làm việc.Đến nước này e quá ức chế rồi.Chắc là có tí phong bì rồi nên cố tình làm sai.Chả có cơ quan công an nào làm việc kiểu như thế.Em nói luôn :"các anh nhận đơn tố cáo như thế phải đi xác minh chỗ công an phường,tổ dân phố.Nếu đúng nội dung trong đơn tố cáo là đúng ,hợp lý bên các anh mới có quyền mời tôi lên.Tôi còn đi làm đi ăn kiếm tiền nuôi con chứ k phải lúc nào có đơn vu khống tôi lại bỏ công bỏ việc để lên công an trình bày vs các anh".Theo luật trình tự giải quyết bên công an quận là hoàn toàn sai.Em hoàn toàn có quyền k lên quận theo giấy mời.Nhưng làm thế tên chồng cũ nó lại tưởng e sợ nó rồi tiếp tục giở trò.


Em mong các bố các mẹ có quen ai bên báo chí để e đưa việc này ra dư luận xem bên công an quận còn dám làm sai nữa k đồng thời e muốn tên kia phải công khai xin lỗi và trả lại danh dự cho em!Mong mọi người giúp đỡ!Em cảm ơn!