Rất mong các anh chị và các bạn trong diễn đàn này,ai đã từng đơn phưong ly hôn hay có kinh nghiệm thì cho mình lời khuyên với nhé !
Hiện giờ mình đang làm thủ tục xin đơn phưong ly hôn vì cuộc sống hôn nhân của gia đình mình ko thể kéo dài hơn đc nữa. Điều khó khăn hiện tại đó là khi ra tòa án nơi mình và vợ mình đăng ký kết hôn để mua mẫu ly hôn thì trong mẫu đơn ly hôn đó có giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng và phải có xác nhận của bác tổ trưởng tổ hòa giải. Mình đã gặp bác tổ trưởng đó để xin xác nhận ko thể hòa giải nhưng ko đc với lý do phải có mặt cả 2 vợ chồng để bác ý hòa giải và xem xét. Vợ chồng mình thì đã sống ly thân cũng hơn một năm nay,hiện tại cô ý đang sống ở nhà bố mẹ đẻ. Mình đã thông báo với cô ý về việc phải có sự có mặt của cả 2 vợ chồng thì bác tổ trưởng mới giải quyết đc và cô ý đã đồng ý đi cùng mình lên nhà bác tổ trưởng. Đến hẹn ngày đi thì cô ý lại nhắn tin chửi bới và cho mình ăn 1 rổ các thể loại và kết thúc là câu nói : tao *** đi đâu hết, mày thích làm.... gì thì mày cứ đi mà tự làm.
Mình đã gặp bác tổ trưởng tổ hòa giải,nói rõ về sự thay đổi của vợ mình và xin ý kiến của bác ý để tìm cách giải quyết nhưng cũng chỉ nhận đc những câu trả lời rất ko cụ thể ví dụ như: sắp đến ngày nghỉ lễ 30-4, cũng ko ai làm việc ngày đó nên cháu cứ từ từ, nếu ko có ba mặt một lời ( có nghĩa là phải có cả mặt vợ cháu ) thì bác cũng chưa biết thế nào thì làm sao để hòa giải hoặc biết rằng hoàn cảnh của cháu là ko thể hòa giải đc nữa !
Đó là những khó khăn hiện tại mình đang bối rối và ko biết phải làm như thế nào. Nếu vợ mình mà đồng ý và chịu đi cùng mình đến gặp bác tổ trưởng tổ hòa giải thì có lẽ cũng đã dễ dàng hơn nhiều rồi.
Cô ý mở mồm ra là xúc phạm mình và gia đình mình,thách thức ly hôn nhưng lại ko chịu hợp tác bất cứ điều gì để hoàn tất thủ tục ra tòa thì mình phải làm thế nào đây??? Và sự thực thì mình cũng hiểu rõ hơn ai hết rằng : ko thể có 1 phương thuốc nào hòa giải đc sự tổn thương trong suy nghĩ của mình về cô ấy nữa rồi !
Mong các bạn đọc và cho mình lời khuyên hay nhất có thể !