Em xin đi vắn tắt. Em phát hiện anh qua lại với 1 người con gái, nhưng vì bầu bì e k đi sâu vào điều tra xem đó là ai, mà chỉ làm ầm lên rồi cũng như bao người khác anh hứa hẹn năn nỉ, em cho quay lại. Sau đó e thấy có j đó giấu diếm bất thường, vô tình em biết anh giấu 1 điện thoại riêng, điện thoại của viettel, cái đt này em biết, nhưng lâu rồi anh nói k xài nữa.


Em là đưa ngu ngốc đáng lẽ biết chuyện thì nên âm thầm điều tra, e lại làm ầm lên, và anh khai có gọi cho vài người bạn, nhưng tại sao giấu cất trong đống đồ thì lại k giải thích. Giờ cái đt đó đã bị phi tang.


Em đã đưa dơn ly hôn, nhưng anh bảo chia con, và k tài sản-> k chịu ly hôn. Tài sản e k cân nhưng em cần con. E k muốn mất đứa nào. Em 1 đúa 4t, 1 đứa < 3tuoi. Sau tranh cãi, anh bảo e cứ đi điều tra, nếu anh ngoại tình anh tình nguyện đưa con và tài sản cho e. Anh đã viết giấy cam kết.


Thật sự vợ chồng k ai muốn ly hôn, đã vậy đã có 2 mặt con lại càng k muốn, nhưng nếu anh tái diễn ngoại tình, thì e k chấp nhận được.


Em cần anh chị làm trong vietel giúp em. Xin cho em cái số đt hay liên lạc nhất của chồng em. Thứ nhất để em can đảm bước ra cuộc hôn nhân này mà k phải canh cánh trong đầu :" mình làm có đúng k" thứ 2 để em giành quyền nuôi con. Hoặc nếu chị nào quen người bên vietel thì giới thiệu giúp e. Hoặc văn phòng thám tử nào có thể cho mình lịch sử cuộc gọi. Em thề chỉ cần em biêt số hay liên lạc thôi, em k hỏi nhiều và làm ảnh hưởng đến công việc của các anh chị. Em cũng sẽ k đưa cái bằng chứng là cái các anh chị cho em, e sẽ dựa vào đó tìm bằng chứng khác. Em hứa.


Anh ấy biết rằng em k có khả năng nhờ vả và quen biết bên viettel nên anh mới thách đố em. Xin hãy giúp e.