Mình đã đọc rất nhiều tâm sự của các mẹ trên này và đã có quyết định cho mình từ lâu. Nhưng mình cứ lần lữa mãi không quyết được vì mình thương con quá. Mình có 2 con trai hiện đang học tiểu học, lương đủ để 3 mẹ con sống có điều công việc lại không ổn định. Mình đã yêu cầu chồng dọn ra ngoài sống li thân nhưng chồng tảng lờ. Mình thương con lắm, bao năm qua đã cố gắng sống trong chịu đựng và hy vọng...
Nhờ các mẹ tư vấn cho mình xem phải chuẩn bị những gì để tiến hành li hôn: vật chất, tinh thần ( đặc biệt là cho con) và thủ tục ra sao. Mình nghe nói nếu thuê luật sư thì sẽ nhanh gọn và có lợi về tài sản. Mình ở HN, mẹ nào biết luật sư tốt mà giá cả phải chăng mách cho mình với nhé.