Tình hình là chồng em ôm con về nhà nội được hơn tuần nay rùi, 2 nhà cách nhau hơn 300km cơ, vấn đề là 2 vợ chồng em cãi nhau, giờ bố mẹ chồng em bắt em bỏ việc để về quê làm ruộng (em đi làm lương 5tr/1 tháng ạ) (không hỉu bố mẹ chồng em nghĩ gì luôn?).
Giờ nói thật là em chả thiết tha gì chồng nữa vì chuyện xảy ra quá nhiều lần rồi (chán không mún nhắc lại), nhưng con em còn nhỏ quá có 3 tuổi thôi, mà ở quê thì không biết con em có được chăm bẵm như ở đây không nữa (em xin lỗi nếu như động chạm tới mẹ nào đó nhé). Từ hôm đó tới giờ em cũng không gọi điện hay hỏi han 1 câu nào vì em biết anh ta lấy con ra để uy hiếp em nếu em xuống nước là cả nhà anh ta có cớ liền,anh ta công ăn việc làm không có thì cũng không mua nổi cho con em 1 hộp sữa, ông bà thì nhà 9 miệng ăn trông chờ vào đồng lương hưu của bố chồng em là 3tr ạ. Em rất lo cho con em và muốn đón nó về, nhưng không biết làm sao nữa vì em mà về cả nhà họ chắc xông vào làm thịt em luôn chứ đừng nói gì tới động vào con, giờ có cách nào đón được con em về không nhờ các mẹ bày mưu giúp em với.
Sơ lược là chồng em không muốn ly hôn, nhà chồng em cũng không muốn như thế nhưng cố tình làm căng thẳng thôi.