tôi lấy chồng được 5 năm, tôi sống không hạnh phúc vì tôi là vợ thứ 3 nên anh cho quyền mình lui tới với vợ cũ với lý do con cái, thậm chí họ còn rủ nhau đi đám cưới, sinh nhật . .mỗi lần gây lộn tôi chỉ biết dọn đồ về nhà của mình để xoa dịu những cơn đau mà anh đã gây ra cho tôi. Rồi mỗi lần như vậy anh năn nỉ tôi về xong nhiều lần thành thói quen . Không vợ cũ thì người tình bên ngoài đôi lúc họ còn nhắn tin, điện thoại trước mặt tôi . vừa rồi tôi nghi ngờ anh có 1 người đàn bà bên ngoài , sau khi gây lộn xong tôi dọn đồ về nhà được 3 ngày, vào lúc 10g tối tôi được hàng xóm cho biết chồng tôi dắt gái về nhà ngũ. Trong lúc ấy tôi lập tức chạy về trong mưa tầm tả ,vừa lạnh vừa vắng người, về đến tôi thấy họ trong nhà , tôi chết điếng trong lòng tôi kêu anh mở cửa nói chuyện đàng hoàng , nhưng anh nhốt tôi bên ngoài và không muốn nói chuyện. Tôi đau lòng vô cùng và bỏ về nhà. Bây giờ anh không còn tiền ,gái cũng không, anh quay về với trò cũ khóc lóc van xin, cầu xin tôi tha thứ quay về sống với anh. Tôi không thể quên được cái đêm hôm đó và càng không thể quay lại khi anh khai sự thật là đã quen cô ta được 1 tuần trước khi tôi phát hiện anh có người khác bên ngoài . Tôi cảm thấy chưa đủ thuyết phục lý trí quyết định của mình. Bạn có thể giúp tôi lời khuyên không?