Kể cho các bạn nghe câu chuyện của 1 người bạn


Hôm nay là ngày Vu Quy của mèo . Mèo vốn là con út của nhà nên được mẹ rất nỗi cưng chiều. Ngày VuQuy cả nhà rộn ràng, mẹ ngắm nghiá con gái yêu trông càng xinh đẹp hơn khi trang điểm lộng lẫy. Giờ vàng đã tới, nhà trai bước tới, mèo hồi hộp sung sưóng vì mình đang làm cô dâu đẹp. Khi mẹ đưa áo dài cưới và mèo mặc vào theo mẹ lên làm lễ. Hôm nay là 1 ngày tuyệt vời, mèo cười suốt buổi, mẹ chồng tặng mèo 1 cái kiềng 3 chỉ, dì chồng Flower(Dì này là một nhà tài phiệt sẽ gọi tắt là dì tài phiệt) tặng chiếc đồng hồ Thuỵ sỉ dỏm (đeo 3 ngày sút chục hột). Mẹ mèo cho 2 vợ chồng tiền Đồng nhà trai đưa 2 lần đám hỏi và đám cưới luôn, rồi đến nhà gái tặng quà . Vì vàng cao quá nên đa số họ hang tặng tiền chỉ có chị3 chị 2 của mèo thương em út để dành tiền mua 2 chỉ tặng…. và cứ thế Vu Quy êm đềm trôi qua. Tiền quà bà con tặng mèo cầm, bố mẹ mèo rất tôn trọng con rể mời con rể vào cùng khui phong bì mừng. Tổng kết tiền tiệc vừa đủ chi buổi tối và buổi trưa (nhà gái chơi đẹp đãi họ hang nhà trai ăn từ sáng đến tối ).


Một ngày trước tân hôn nhà gái vào Sai Gòn , nhà trai ở tận QIX, bố mẹ mèo ở khách sạn gần nhà chú rể để rước dâu cho gần. Mèo sang nhà chồng phụ nhà chồng sủa soạn cho lễ Tân hôn ngày mai. Thấy mèo mọi người như thấy người xa lạ vậy đoá, mèo nghĩ chắc mọi người quá bận rộn, Nhà chồng đãi họ hàng vào buổi tối này chuẩn bị gần chục bàn làm mấy con heo, hang chục con gà, con vịt. Mèo cũng xông vào bếp phụ mọi người đến lúc khai tiệc mèo xin về (vì chưa rước dâu mà sao ở dự tiệc được) mèo lúc này đi làm móng tay móng chân và về khách sạn ngủ với ba mẹ lần cuối cùng .


Hôm nay là Tân hôn của mèo rùi, 4h sáng chồng sang chở mèo vào Q3 đến MiMi trang điểm ghé quán cơm ăn 1 bụng. Nhìn vào gương mèo thấy mình thật tuyệt vời với khuôn mặt hoàn hảo, mèo tự nghỉ sao mình đẹp thế. 9h sáng xe nhà trai đến mọi chuyện diễn ra như trong mơ vậy đó, họ hàng nhà trai rất đông, cũng tặng toàn phong bì (vì vàng 2,9tr/chỉ) mèo được dì tài fiệt tặng thêm 2 chỉ, ông ngoại chú rể tặng 2 chỉ . .. tổng cộng mèo nhận được 8 chỉ và 1 xấp rất nhiều tiên. Chú rể cầm tất cả tiền và vàng cất vào tủ riêng trước khi ra nhà hàng đón khách. Đến nhà hàng cô dâu thay áo soire và trang điểm lại 1 lần nữa mèo lại thấy mình đẹp thế ko hề tiếc 10tr tiền túi mèo bỏ ra thuê tron gói ở MM như vậy. Mèo không ngờ khách đông đến vậy khách vào nườm nượp, bạn của chông mèo rất đông, nhưng bạn công ty mèo , bạn cao học của mèo, bạn đại học + bạn cấp 3 chỉ von vẹn 25đứa hic hic 1 thoáng bùn bay qua. buổi lễ diễn ra tuyệt vời với tất cả 64 bàn đầy ắp khách có cả chủ tịch và ban lãnh đạo QIX .


Về đến nhà chồng ko cần rửa mặt hay tháo tóc mèo phải vào phụ bếp ngay vì chiều nay đãi thêm 1 tiệc tại nhà nữa (làm rườm rà thấy sợ lun) đến chiều mèo xin đi tiễn bamẹ ra ga về NhaTrang nhưng mẹ chồng và dì tài fiệt tỏ ý không hài long, mèo liền viện cớ đi trả áo cưới.(tiễn ba mẹ về quê mà cũng bị xem là cái tội huhu). Đến tối về nhà chồng với cái bụng đói meo vì nhịn đói từ sáng đến giờ, bây giờ mèo mới tẩy trang và nhận thấy nhà chồng ko ai quan tâm đến cô dâu chú rể có mệt không, có đói không nữa, nhà chồng chỉ cần làm việc và làm việc phục vụ mọi người thôi. Lúc này mèo mới biết tiệc lúc trưa ở nhà hàng Dì Tài Phiệt đã chở thùng tiền mừng về nhà Dì rùi. mẹ và em chồng lén lén lút lút sợ mèo biết ( thực chất mèo biết hết trơn) rủ nhau sang nhà Dì đếm tiền mừng. Mèo thật là buồn, cảm giác như bị xúc phạm, mèo chỉ biết vào phòng đóng cửa khóc 1 mình. Đêm tân hôn trôi qua mèo chẳng có cảm giác gì vui vẻ. Sáng mèo bốc máy điện thoại ở nhà, Dì tài fiệt gọi nhưng ko them nói chuyện với mèo, đợi mẹ đi chợ về mới nói chuyện với mẹ. Lại một lần nữa cảm giác giống người ngoài không phải người trong nhà, ông xã mèo đem tất cả tiền mừng đám cưới đưa hết cho mẹ tính toán. Lại 1 lần nữa xầm xầm xì xì sợ mèo biết ở đó có bao nhiêu vậy đó, mà tiền đó họ hàng mừng đám cưới cho vợ chồng mèo, nếu ko thì chẳng cần nhét vào tay mèo làm gì. Mèo cũng hỏi nhỏ nhẹ chồng mèo thì được biết tiền tiệc thu vào 153triệu, tiền họ hàng mừng 40 triệu + mấy trăm đô Mỹ. Khi đi trả tiền nhà hàng thì trốn trốn mèo mà đi giống như là tội phạm trốn cảnh sát vậy đó. Mèo cũng nhẩm nhẩm 64 bàn 30 két bia =112 triệu dư được 81 triệu.


Sáng ngày thứ 3 mẹ chồng nói mèo là tiền tiệc và họ hàng vừa đủ chi. Mèo ngơ ngác nhìn mẹ chồng lần nữa, hình như bà cảm thấy hơi quê quê nên lẩn đi đâu đó.


Mẹ chồng còn ra yêu sách sắp tới đám cưới con dì tài fiệt 2 đứa mèo phải mua cho nó 2 chỉ, huhu tiền mẹ cầm hết mà bắt vợ chồng mèo mua, mẹ còn bắt mèo đi tuần trăng mật mua quà 800k cho di tài fiệt 800k cho mẹ và 800k cho dì ông trời nữa. Trong túi 2 đứa chỉ có 3 triệu duy nhất thui, mẹ thiệt là ác dễ sợ lun, mẹ ko thương con dâu thì thôi, chứ mẹ cũng không thương con ruột luôn. 2 vợ chồng mèo đi chơi mà nhịn ko dám ăn gì cả đói meo râu lun.


Sau này thống kê lại mới biết bạn bè mèo ko đi dự đám cưới nhưng toàn gởi ko ah đi 25 người nhưng tổng trị giá là 19 tr. Bạn chồng là 80 tr, còn lại bạn mẹ là 54 tr.


Sắp tới mèo phải đi trả nợ đám cưới đến 10 đám lien tục mà ko hề có tiền trong túi them 2 chỉ đám cưới con dì tài phiệt nữa . Hu Hu mẹ cứ xem mèo như là mỏ vàng muốn đào khi nào còn da và xương thì thôi vậy.


Sau đám cưới mẹ nói (bắt) 2 vợ chồg mèo vào lạy ông bà ngoại và từng dì một nữa . Hình như bà đang bắt nạt xem thử dâu của bà có sức chịu đưng đến đâu vậy đó


Bây giờ mèo mới biết tiền đám cưới mèo mẹ mua máy tính cho em chồng, mua máy chụp hình cho em chồng và xây them nhà trọ cho thuê.


Mèo theo đạo Phật tiền của mèo mà người khác tham lam có được thì kiếp sau cũng phải trả lại cho mèo gấp 10 lần ah. Nên mèo sẽ ko them để ý những chuyện đó nữa , mặc dù bây giờ mèo rất rất nghèo, thiếu nợ tùm lum vì tụi mèo tự lo đám cưới mà.