Chào các chị, hoàn cảnh của e bây giờ còn 20 ngay nữa là cưới, thiếp thì nhận về rồi chò an hỏi xong đi phát, an hỏi lần 1 rồi ( em phải đón dâu 2 lần) , đặt chỗ tiệc cưới rồi....còn mọi thứ cg chẳng sắm gì mấy nên cg chưa có gì.


Bây giờ thì e thực sự cảm thấy muốn cô dâu bỏ trốn trc ngày cưới quá. Có thể tóm tắt sơ qua vấn đề của em thế này ạ


Chồng em năm nay 35, em thì 24.... Nghĩ như vậy chông cách vợ xa thì sẽ tâm lí, chiều chuộng... Nhưng không hề vậy ạ, chồng em hồi mới yêu còn cố gắng chiều chuộng em ( chắc mới nên thế) nhg từ ngày cbi lấy em thì chẳng quan tâm hay chăm lo j cho em nữa ( chắc vì kiểu j e cg sẽ là vợ mà )


Thục ra e với chồng em mới yêu nhau đc 3 tháng thì phát hiện e có bầu đc 1 tháng nên bọn em mới quyết định hôn nhân rất nhanh...lúc đầu, em cũng chưa muốn xác định lấy anh vì khi yêu đã thấy nhiều phân tính cách ko hợp nhau, khó hòa hợp được nhưng vì nghĩ ko muốn pha thai, bỏ con nên em cứ xuôi theo mà quyết định kết hôn...


Thế nhưng trong thời gian cbi kết hôn, ở gần anh hơn em mới càng phát hiện thêm về chồng em thế nào... Chồng em sao mà 35t bh vẫn chưa lấy vợ, bố mẹ vẫn lo lắng...thực chất anh có quá nhiều mối tình, trung bình 1 năm phải yêu tâm 10 người , mà trong khi yêu 1 ai đấy thì anh ý vẫn thik đi vs gái khác, hôn hít thậm chí quan hệ.... Thậm chí hồi mới quen em, anh vẫn đi lại vs 1 chị, vẫn đi nhà nghỉ với nhau, đến khi yêu em rồi thì mới thôi...yêu em, gần như ngay nao 2 đứa cg đi vs nhau nhưng thinh thoang e bận vc hoặc có giận nhau ko gặp thì anh cũng đi chơi vs các em gai ( các em này hay mang các bạn gái có thể lại giới thiệu cho anh)... Thực sự có lẽ thời gian bọn em yêu còn quá ít, em không biết chồng em như vậy nên mới đồng ý cưới ( quả thật thời gian yêu, anh thể hiện rất tốt, em ko thể nghi ngờ gì) , đến bây giờ em mới phát hiện ra thì thật sự quá thất vọng... 1 con người như vậy, lấy về rồi thể nào anh cũng đi lăng nhăng gái gú thôi.


Thêm nữa, từ lúc quyết định lấy nhau, anh thật sự quá vô tâm... Em bầu bí nhưng giục a đưa đi khám, anh cung tỏ ra khó chịu vì anh đang ngủ ( lúc đấy là 4 gio chiều rồi)....bầu bí , em bị nghén khó ăn...đến lúc thèm ăn bún , nhờ anh mua thì nhờ từ 4gio chieu và 8ruoi tối anh mang đến ( không hiểu lúc đấy chờ anh đến thì chắc bà bầu chết đói) .... Em muốn 2 vc tình cảm, em bầu bí nên bạn be cung it ru ra ngoai mà ở nha mãi cũng chán... Em muốn vc đi xem phim , đi ăn hoặc cfe di dạo gi đấy... Nhưng chồng em thì không... Anh kêu ko thik xem phim, ko đi ( mặc du hôi yêu nhau thi em rủ đi la đi lun)... Đi ăn thi k thik đi 2 đứa , co bạn đi cùng ngồi uông bia vs a thi a mới đi. Kêu 2 vc ngồi chán lắm...đi dạo hay cfe thi anh kêu phiền, anh ko đi...thế là lanh quanh cả thang cg chang di dau, anh quen thoi di choi, nen o nha vs em thi cang chán nhau rA...


Nói thêm nữa là, gđ anh co cv kd ngoài, a truoc phụ trách nhung bô mẹ cg chiều, gần cưới bố mẹ để a ở nha lo cv cưới xin, không pai lam j...ngay nao a cung thuc đêm xem phim đên sáng, rồi ngủ đến chiều 3,4h dậy...dậy đi tắm rồi đi chơi, đánh cờ quạt vs bạn. Tối về ăn cơm...cs cua a như 1 người vô công dồi nghê, a quen như thế vì bố mẹ toàn lo vun vén cho... Em ko cấm những sở thik của anh, vì ai cg co quyền riêng tư... Nhưng thực sự nhìn chông sap cuoi nhu vậy, em cg ko thik...em nói nặng có, nói ngọt có khuyên a 1 tuân đi choi cò 2,3 buôi thôi, tg khác anh lo cv nha hoặc vc nay vc khác đi.... Gần cưới nhg gần như mọi vc cbi cuoi xin la ba mẹ hoặc vợ tư lo hết... Có năn nỉ, kêu gào mãi thì a đưa đi xem váy cưới nhưng mỗi lần xem đc 1 hàng rồi a còn về đi chơi cờ....cho nên đến giờ gân cưới nhưng ảnh chưa chụp , quần áo cưới chưa chọn xong...anh bảo có j pải lo đâu...đồ đạc cần sắm nhắc anh không dưới 10 lân ma đến giờ cg ko lo...Thực sự e rất chán người chồng cứ ì ra và để bố mẹ lo hộ...


Mà nói thêm vì sở thik mải chơi này của anh, nhiều lần a hẹn e về đưa e qua nhà a ăn cơm....mà em chờ anh có khi đến 9h 9ruoi tối anh mới sang, có ai để bà bầu nhịn đói như vậy ko...


Rồi đến chuyện bạn bè anh, thực chất a ko giỏi giao tiếp. Bạn bè ít, chủ yếu lại chơi vs toàn con gái...có chuyện gì anh cũng tâm sự vs mấy đứa em ( mấy đứa toàn trẻ con kiểu mới 18,19t) , tâm sự và chém gió vs nhau...1 vai lần em đọc được và tự ái, chồng em nói em như kiểu tự dưng dính bầu mới lấy, a chưa muốn lấy vợ rồi a thế này thế nọ sao pai lấy làm gì...rồi có lần ny cũ anh gọi về ( bạn ý ở bên séc) thì anh trc mặt em cg nc tình tứ , nc như kiểu anh chưa muốn lấy đâu chắc em bẫy a. Thực sự những lần như vậy e thây bị tổn thưong, và quá chán nản nhưng rồi cg cố nhẫn nhịn....


Thêm chuyện nữa là những đứa em anh kêu chơi thân như a e ruột, nhưng có thể nói thế này...trước kia có những lần a e say , đêm về nằm vs nhau ôm ấp, sờ soạng các thứ nhưng anh kêu là ko có quan hệ tình dục..đi chơi cfe, cũng hôn hít...em ko hiểu đấy là qhe a e chơi thân vs nhau kiểu gì...em ko muốn a tiếp xúc như vậy nữa, nên nhiều khi ko để a đi uống bia bọt vs bọn nó nữa.... Thì a lại càng ko thoải mái vs e, kêu chán ghét e,e cấm đoán a...


Đến hôm qua, anh sang nha em muộn, để e nhin đói, a bảo đưa em đi ăn...thực sự em thấy vui và nghĩ được an ủi vì tự dưng a đưa đi ăn ở ngoài....nhưng hóa ra là vì a hẹn vs 1 con em thân nữa mới ru ra ngoia de di uong bia vs no nưa....em cam thay bực minh lắm nhg cố nhẫn nhịn...đến khi ngồi ăn, con bé kia đi uông rượu trc rồi nên buôn ngủ....mà luc đây dù là vc nhg a lại ngồi cạnh nó, còn e ngồi góc bàn, nhìn giống kiểu e là bạn đi cùng còn 2 a e giống 1 đôi... Con bé ý bùn ngủ nên nó dừa vào tường thì a ngồi dịch lain rồi bảo nó dựa vào vai anh đi....thế là 2 a e dựa nhau nhu đôi tinh nhân còn e trơ tro ngôi vậy... Xin nói e gái này cung la 1 em gai ma trc day ca dem nam om nhau, sờ soang vs anh nhg a kêu "không quan he" ạ .. Co le nêu ko co em o day thi quang nhau ôm ap cg la bt.... Em nhẫn nhịn và muôn về nhà lúc đấy thôi...


Về nha a cg chang cam thây sai j vs e, ma đi nói vs bô mẹ a la e to tieng cang thang vs a.... A lam ầm lên, bao e mẹt moi the dung cưới nữa.... Thực sự e quá chán và muốn buông luôn...em nói chuyện vs mẹ e , thực sự họ hàng bạn be cg biet it nhieu ve cuoi xin rồi...bụng e cug 3 thang nữa...nếu ko lấy thi gđ cg mang tiêng, và nhất định là ko lấy thì e cũng làm single mom...cả đêm e khóc và ko thể ngủ đc


Đến sang nay, mẹ a lại sang nha em. Noi chuyen vs mẹ em....me e cg nói ra những chuyện của a...ba me a thi that sự la những nguoi co tâm và tốt, rât nhiều lần 2 bác vun vén nên em cũng mềm lòng....và lần này, bác sanng nhà , nhìn bác đội mưa gió, còn đi bộ nữa chứ( bác ko biết đi xe, nha cg cách nhau 1 km) , cầm thiếp sang...bác khóc lóc, xin lỗi rồi mong em cố gắng , có gì sửa chữa sau vì gan ngay cưới lắm rồi..


. E thương thì thật sự rất thuơng bố mẹ chồng, em còn thưong bố mẹ e hơn nữa.... Nhưng liệu cố gắng vì mọi người, e nhắm mắt lấy chồng thế này e có hạnh phúc đưocn ko? Có lấy nhau chắc cg chẳng ở vs nhau đc bao lâu...


Thực sự e lưỡng lự và khổ tâm quá....