Chao mọi người, mình là thành viên mới, chuyện gia đình mình dạo này buồn lắm, định lập một topic có tên Chán chồng nhưng vào đây thấy chủ đề tương tự thì nhiều, mình là con gái một, bố mất sớm, khi lấy chồng thì mẹ đẻ về ở với mình luôn, nhưng con rể đối xử chán lắm cả nhà ạ, Mẹ ốm nằm viện nhưng cũng không được một lời hỏi thăm. MÀ con rể là người có học thức hẳn hoi.


Cách đây hai ngày, chỉ vì một lý do không đáng kể mà chồng mắng mình trước mặt 2 người thợ đến lắp điều hòa: "Con vợ em ngu dốt lắm, nếu không có hai anh ở đây em đã vả cho nó 2 phát rồi" mình choáng váng cả người, không thể tượng tượng nôit người đầu gối tay ấp mà nói câu nói như dao đâm thẳng vào tim mình vậy, hẳn là các mẹ sẽ khuyên mình nên nói chuyện thẳng thắn với chồng nhưng xin thưa chồng mình cực kỳ bảo thủ, nếu có mâu thuẫn không bao giờ muốn đối thoại trực tiếp mà xách xe ra khỏi nhà.


Giận nhau, không bao giờ là người làm lành trước, vì con, vì không khi gia đình mình luôn là người chủ động nhưng đến lần này thì mình chán, mặt chồng vẫn vậy thấy mặt mình nặng mặt ông ấy cũng nặng không kém, chỉ nói chuyện qua con gái.


Mình buồn lắm, lúc nào cũng muốn hai vợ chồng vui vẻ, sẻ chia những khó khăn trong c/s hằng ngày, sao khó thế! Làm sao để lấy được tâm trạng chồng chẳng là cái quái gì cả????? bây giờ cũng đi ra khỏi nhà rồi, chỉ còn hai mẹ con thôi, con gái thì bé quá, không hiểu nỗi đau mẹ đang chịu đựng.


Mình nên làm gì? Vẫn gỡi tâm lý căng thẳng, giận dỗi, đừng ai khuyên mình làm lành nhé, mình chán lắm rồi, có ai chán chồng muốn bỏ chồng như mình không????