Tâm trạng hiện giờ của mình rất tệ, buồn xen lẫn ganh tị với e dâu. Sự vc là như thế này.


Bố đẻ mình có nói mình học xong sẽ nc với ô bác để xin cho mình vào Cty nhà nc làm, mình cặm cụi học xong 5 năm lớp vừa học vừa làm, bố mình cũng đã nc với ô Bác đó và cũng đã dc đồng í, rồi vc mình qd vào Nam làm ăn mà nghĩ là sẽ ko quay lại, ở nhà e dâu mình đã nói với bố mình xin cho e ấy vào chõ của mình, bó mình cũng đã lên nc và dc ô bác đồng í. Rồi vc mình lại qd về lại Bắc và bố mình có nói nếu về bó sẽ nói lại với Bác để mình di làm vì con gái phải hơn con dâu. Về nhà rồi bó mình lại thay đổi qd đó là vẫn xin cho e dâu và đổ lỗi cho mình và trưa nay e ấu có quyết định đi làm. Mình thấy ko thoải mái mà ko thể nói dc với ai trong gd vì ai cũng đổi lỗi tại mình rằng mình ko biết cách cư sử, tại mình qd đi Nam và mất cơ hội chứ ko phai tai ai rồi lại bảo thôi mình ở nhà kiếm việc j nhẹ nhàng mà làm rồi nói như thể mình ko Cần tiền bằng nhà e dâu mình trong khi trong mình lao động chân tay vất vả, e trai mình tức chòng e dâu đã làm trong ấy rồi, e dâu dc cái khéo mồm miệng lại khon khéo nên cả nhà lại càng đứng về phía e âuy còn mình thì.... Buồn