Em xin chào các mẹ! Em năm nay 24 tuổi. Chưa công ăn việc làm và có một bé trai 19 tháng. Chồng em đi làm lái xe. Lương tháng cũng gọi là đủ cho cả gia đình. Vợ chồng em sống ở nhà ngoại. Bố em và chồng em không hợp tính nhau nên rất hiếm khi 2 người nói chuyện với nhau. Em cũng là người không hợp bố nên chẳng bao giờ em nói chuyện nửa câu với bố em. Gia đình em có kinh doanh 1 cái nhà nghỉ nho nhỏ. Vợ chồng em yêu nhau 4 năm thì lấy nhau. Lúc ấy chồng em có vay của mẹ em 100tr để kinh doanh nhưng không thành công. Bố em không thích kiểu như vậy nên đã có định kiến với chồng em. Sau đó thì em có em bé còn chồng thì đi làm xa nhà. Hàng tháng về thăm vợ 1 lần. Thời gian trôi qua, em sinh con và có lên chỗ chồng làm ở 1 tháng với mẹ chồng. Sau đó thì em về nhà ngoại ở. Khi con được 8 tháng thì chồng em về ở với em. Bắt đầu từ đó bố em soi xét chồng em. Chồng em không hợp tính bố nên chỉ nói chuyện với mẹ em. Bố em thì k thích như vậy nên cũng nói mẹ em rất nhiều. Chồng em lo lắng đi làm để chăm lo cho 2 mẹ con em. Sẽ chẳng có gì nếu như chồng em không bảo mẹ em mua ô tô. Mua ô tô để đóng vào công ty ở các khu công nghiệp. Nhưng khi mua xe rồi thì lại không nhận được hợp đồng. Xe thì cứ để ở nhà. Có khách thì chồng em lái. Chồng em rất biết ơn mẹ em vì đã giúp đỡ chồng em rất nhiều nên cũng muốn giúp đỡ mẹ em không tốn tiền thuê lái xe nên chồng em lái luôn cho mẹ em. Bố em cứ tích tụ dần những ứ chế rồi đi rượu chè. Hôm ấy bố em rượu say về, gọi chồng em và mẹ em vào nói chuyện. Chẳng nói đầu đuôi gì độp luôn : thế bây giờ cái chỗ hợp đồng xe thế nào. Chồng em trả lời : con cũng không biết. Thế r bố em mới nói gì nữa em không nhớ thì chồng e mới bảo bố e : con nói với bố thế này con đi làm bây giờ nghỉ ở nhà đi lái xe cho bố mẹ sao bố mẹ không bao giờ lo cho con mà lúc nào cũng chi lo cho cái xe. Thế còn con thất nghiệp ở nhà không có tiền nuôi vợ con thì sao không ai lo. Bố em nghe thấy thế thì bắt đầu chửi : cái đmm, thế còn ai lo cho bọn tao. Chồng em thấy thế mới nói : bố đừng chửi như thế. Thế là bố e mới xồn lên : à đmm, m cút khỏi nhà t. Chồng e mới bảo : nhất trí. Chỉ có vậy bố e lồng lộn lên chửi bới r xông vào đánh chồng em. Lúc đầu thì chồng em tránh nhưng bố em cứ xông vào thế là chồng em mới đánh lại. R 2 ngươif xô xát vs nhau.