Các mẹ nghĩ sao về 1 người vợ đeo cho chồng mình 1 cái sừng to tướng


Ở xã hội này, làm gì có ai có thể dung túng cho 1 người vợ như vậy. Bất kể là lý do gì đi chăng nữa, tất cả đều biện minh cho sự sai trái của bản thân


Nhưng phải làm sao khi sống cùng 1 ng chồng, hầu như tất cả đều phụ thuộc vào bố mẹ. Không chí tiến thủ, áp đặt, và hoang tưởng. Và hiện tại thì cả 2 không còn 1 chút nào gọi là tình cảm nữa


Ngày mình đi làm đến tối mới về hầu như k ngày nghỉ. Cơm nước dọn dẹp xong là chơi với con rồi đi ngủ


Con mình 4t rồi ak. Còn chồng mình, cả 2 đều k có chuyện gì để nói với nhau. Không chia sẻ, không tâm sự. Chuyện vợ chồng thì gần 2 năm nay là không có.


Mình sống cùng bố mẹ chồng,, ông bà đều tốt. Nhưng ....


Không hoàn toàn là bế tắc, nhưng nhiều lúc tự nghĩ về bản thân, sao m có thể sống như này được. Thà không chồng còn hơn.


K biết tâm sự với ai, nên m viết lên đây ai có đọc được thì góp ý cho m, nên ra sao ...