Chào các bạn, mình đang rất buồn và chán nản. không biết tương lại cuộc sống gia đình và công việc thế nào.
2 vợ chồng mình toàn là dân tỉnh, nên khi sanh con 1 tay mình chăm sóc.
sau 4 tháng thai sản. Bx mình tiếp tục đi làm, còn công việc mình phải gác qua 1 bên. vì bx mình làm bên ngân hàng, xin nghỉ là sẽ mất việc.
thế là suốt 4 tháng vừa chăm con vừa nuôi vợ, sau 4 tháng thì chỉ còn 1 mình mình nuôi con tới tháng thứ 10.
các bạn biết không? người đàn ông làm kinh doanh bao năm, giờ phải chăm lo từng tí cho con cái, gia đình. lúc đầu cũng rất bở ngỡ cho mình, nhưng mình tìm tòi học hỏi trên mạng, nên hầu hết tất cả các cách chăm sóc con mình lo cho ok.
nhưng ở nhà hoài mình cảm thấy thật là bức xúc, và buồn rầu, ngày nào cũng như ngày nào: sáng tắm nắng cho con, cho con bú, ru ngủ cho con, rồi dọn dẹp, nấu cơm trưa....rồi con dậy lại cho bú, tắm cho con, ru con ngủ.....chiều lại nấu ăn, bx về cơm nước đầy đủ lên bàn. mình cảm thấy bx ăn ngon là hạnh phúc của mình.
lo cho con đc 10 tháng, tài chính mình khó khăn, 1 mình bx làm kế toán cho ngân hàng chỉ đc vài đồng...mình muốn đi làm, thế là tìm chổ gởi con, gởi đc 3 ngày cháu lây sốt siêu vi, nhập viện 14 ngày. bị ốm hết gần 2kg, mình phải ở nhà chăm tiếp, đc 1 tuần lại đi gởi, cháu bị viêm phổi tiếp, phải nhập viện 20 ngày.
vậy là coi như 10 tháng chăm sóc con như không, con thì ốm và hay đau suốt, mình buồn và suy sụp.
đã vậy dạo này mình hay bị bx căn nhằn đủ điều, trong khi mình chẵng làm gì, chỉ lo cho con tối mặt tối mũi.khiến mình mệt mỏi và bi quan lắm. mình nghỉ lấy vợ để làm gì, lo cho gia đình để làm gì...
bây giờ gần 3 sáng rồi, mà mình vẫn ngủ kg nổi, mình muốn bồng con ra riêng ở. các bạn nào có thể chia sẽ giúp mình được không?
mình nay đã 32 tuổi, đã làm trong ngành xây dựng nội thất thành khá thành công. nay coi như đang mất việc.
giờ đầu mình cứ nghỉ lẩn quẩn, làm gì và bồng con đi ở đâu....
rất mong các bạn có kinh nghiệm chia sẽ giúp mình nhé. chân thành cảm ơn các bạn.