Nói thật với các bạn, sau một thời gian đau khổ vì chồng ngoại tình, có con riêng, đối xử với mình quả thật, không hiểu sao mình có thể vượt qua được những tháng ngày đó. Giờ đây mình đang chuẩn bị cho những bước ly hôn! Tuy vậy, thay vì đau khổ vì gia đình tan vỡ, giờ đây cứ nghĩ tới tháng ngày tới được sống tự do với 2 đứa con, được tự mình quyết định chăm sóc chúng, được không phải suy nghĩ về người chồng không xứng… mình thấy có một điều gì đó phơi phới trong lòng!!? Trước đây, khi mới xảy ra chuyện mình tưởng tượng lúc ly hôn rồi mình và các con khổ, chồng mình rồi có người yêu mới, vợ mới trẻ trung xinh đẹp, hạnh phúc… đau đớn tưởng chết đi được, nhưng giờ đây dù tưởng tượng ra hết mọi cảnh thì mình chẳng cảm thấy gì nữa cả, thậm chí còn không còn cả sự hận thù với anh ta nữa! Liệu mình có bình thường không, cảm giác đó là nhất thời hay là nó sẽ diễn ra như vậy. Các bạn có thể chia xẻ với mình không?