Chào các mẹ,


Cái thứ 1 em muốn nói là em là người cũ , ko phải là người mới câu page hay câu comment của các mẹ. Nhưng do ko muốn dùng nick cũ nên phải làm nick mới để tâm sự.


Thật sự là tại thời điểm này rất mong nhận được sự quan tâm của các mẹ, dù vẫn biết là sắp Tết rồi các mẹ rất bận rộn :(


Chuyện là thế này...


Nếu như cách đây 3 ngày em vẫn những tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi em có trong tay rất nhiều thứ mà mọi người mơ ước ( hơi AQ tý ). Đó là nhà cao cửa rộng, về nhà thì chả phải nghĩ vì nhà em nhà ở ko hết và đất thì thoải mái , nhiều lúc 2vc còn nói đùa là sau này bán đi cho con ăn dần cũng chả hết. Công việc thì 2vc đều có công việc và thu nhập tốt, em làm nhà nước, lương tháng ngót nghét chục tr, có khả năng thăng tiến và được đánh giá cao. Chồng em thì mở cty riêng, trộm vía làm ăn cũng tương đối ==> Tiền ko phải là vấn đề lúc này.


Về gia đình thì 2vc em có 1 bé trai và chuẩn bị có 1 bé gái nữa.


Quan hệ nội - ngoại, MC - CD tốt, Mc em còn khá chiều và quan tâm CD. Nói chung là ko phải bàn.


....


Những tưởng hạnh phúc đang là mơ...


Thì cách đây 3 hôm, trong lúc chồng đi vắng, em mở máy tính của chồng ra...kiểm tra thì phát hiện ra chồng em và bạn của chồng rủ nhau đi chơi gái ở ĐS. Viết đến đây mà em cảm thấy trái tim em đau, lòng em thấy chống chếnh và dường như em vẫn shock nên em ko thể tin được .


Theo những gì đọc được, thì dường như mỗi lần đi công tác nước ngoài thì chồng em và ông ý cũng rủ nhau đi ( ko biết đi mấy lần rồi ), và mới đâu nhất là sau khi SN con trai em 1t, sau cái buổi tiệc tùng mà chồng em ôm vợ và nói là " anh tự hào lắm " thì chồng em xin phép em được đi chơi cùng ông ý đi du lịch 1 ngày cho khuây khỏa, khi công việc ko xuôi, là đi chơi gái.


Rồi họ còn bàn nhau chuyện gái gú trường múa này nọ, chồng em đi hỏi các bạn bè địa điểm từ A- Z để phục vụ.


Nói về chồng em thì lí do em tin là vì từ trước đến giờ chồng em là người chỉ công việc thôi, và đôi khi đi nhậu, nhưng lành mạnh( em đoán thế ). Nên em tin chồng em lắm, em cho chồng em đi bất cứ nơi đâu anh ta nói, kể cả tối nay bảo mai anh đi du lịch hay mai anh đi nước ngoài em cũng vui vẻ xếp đồ cho đi, hoặc chỉ trêu đùa nhau là " đi trồng rau sạch à ". Chứ có giết em em cũng ko tin là chồng em lại đi với gái :Crying:


Thế nhưng ai mà biết được chữ ngờ...


Tối hôm đó, sau khi biết chuyện em vẫn bt, đi ngủ, chờ anh ta về. Sáng ra chơi với con bt rồi đi làm. Nhưng đến chiều khi ko chịu nổi được nữa thì em mới gọi đt bảo chồng ra quán cafe nói chuyện.


Tại quán cafe, chồng em lúc đầu còn to tiếng át tiếng em hỏi có chuyện gì. Em nhất định ko nói và chờ anh ý nói gì. Nhưng đúng là đàn ông, họ thà chết chứ ko khai . Chồng em cứ loanh quanh ko khai , còn em chỉ biết khóc. Lúc sau em có nói chỉ nói 2 câu thôi " hôm nọ anh bảo em là anh đi du lịch, anh đi đâu ? ". Câu trả lời " Tam Đảo " ( thực ra là Đồ Sơn ). Câu thứ 2 " Anh và anh D đã làm những trò gì , em biết rồi " Rồi em nói " em cũng ko biết em nói ra điều này để anh xin lỗi hay để anh thừa nhận hay để em bảo anh là đừng làm gì vì em ko tha thứ đâu , nhưng em vẫn phải nói. Em nói rằng anh phản bội niềm tin của em, anh có lỗi với các con "


Chồng em im lặng ko nói gì, đi ra đi vào hút thuốc lá 3 lần, rất căng thẳng.


Rồi em bảo anh ý đi đi, em cũng đi.


Sau đó chồng em lên oto đi, đi đến 9h30 về, còn em đi xe máy đi về ( em thấy thất vọng vì anh đã ko care đến chuyện em có làm sao ko trong lúc mất bình tĩnh như thế )


Từ lúc đó cho đến hôm nay, chồng em cố ra vẻ bt nói chuyện với em, ko đả động đến chuyện đó, ko xin lỗi, ko giải thích, ko nói gì cả.


Còn em thì nếu có mặt chồng em, em cảm thấy rất chán và buồn. Nhưng khi phải trông con em vẫn cùng con nói chuyện, trước mặt MC và GĐ thì vẫn bt, cười nói giả lả nên ko ai biết chuyện.


Tối đến thì 2 đứa quay lưng lại , em chùm chăn kín mít ngủ và khóc .


Thú thực, 1 phần em ko muốn tin và tưởng như là mơ. 2 phần em ko biết phải đưa ra quyết định gì khi em đang mang thai đứa con thứ 2 và sắp Tết rồi ???


Theo các chị em phải làm sao bây giờ ???


Hình như em viết hơi loạn vì giò em chả biết phải viết cái gì từ đầu cả :Crying: