Thế là sau 7 năm chung sống,bà xã đáng yêu cuả mình đã cho mình 1 công chuá rất đẹp,sao mình thấy yêu bà xã mình hơn bao giờ hết,cảm giác làm bố thật tuyệt các mẹ các anh xã ạ


Lúc còn là vợ chồng đã yêu rồi nhưng giờ yêu ghê luôn,lúc vợ mình vượt cạn,mình đã làm bằng mọi cách dù bất cứ giá nào và các bác sĩ đã đồng ý,cảm giác thật hạnh phúc khi được ở bên bà xã yêu và nói "anh yêu 2 mẹ con nhiều lắm"


Mình đã vui đến mức nghỉ luôn không kinh doanh 3 tháng để chăm lo cho 2 mẹ con thật tốt,bé sinh ra giống mẹ nhìn dễ thương lắm


Mình không biết các anh xã trên này có cảm thấy nhọc nhằn không nhưng mình thấy mình thích được chăm sóc vợ lắm,suốt 9 tháng bà xã mình mang thai,chưa bao giờ mình rời mắt khỏi cô vợ bé bỏng cuả mình,cứ rảnh là về nhà,chiều 3h đã về với vợ đến tận đêm,làm công việc nội trợ cho vợ vui,mình luôn bảo cô ấy rằng sẽ không bao giờ làm cô ấy khóc cả và mình đang cố gắng thực hiện điều ấy trên suốt chặng đường chúng ta đi


Cảm giác khi tối tối ngồi bên vợ đọc sách cho vợ nghe,lại cho con mình nghe nhạc giao hưởng trên bụng mẹ ,thấy hạnh phúc lắm


Buồn cười nhất cứ chiều 3h đã thấy về,mấy ông bạn hỏi mình có cần phải quá lo như thế không,mình cũng nói luôn,cứ để vợ 1 mình là không yên tâm


Từ lúc bà xã mình có em bé,quên luôn cả mấy ông bạn đồng nghiệp hay uống cafe


Mình không giỏi văn chương vì là dân làm ăn,không biết nói thế nào cho hay chữ cả nhưng mình muốn nói với vợ mình nếu 1 ngày nào đó cô ấy lên đây và tình cờ đọc được những dòng này cuả mình thì cô ấy chắc sẽ vui lắm :


Gửi cô vợ bé bỏng cuả trái táo xanh !


Em luôn là cô bé bướng bỉnh cuả anh ngày nào,cám ơn bố mẹ em đã sinh ra em,1 cô công chuá luôn chê anh xấu trai,luôn chê anh không ngọt ngào,luôn chê anh da đen,luôn chê anh đủ thứ,phải nói em chê anh nhiều lắm nhưng về tình cảm và mọi thứ anh dành cho mẹ con em,chắc em không bao giờ chê được phải không.Anh không biết anh tốt hay không tốt nhưng lời hưá từ 7 năm trước là "anh sẽ không bao giờ để em khóc" đến nay vẫn hiệu quả đấy chứ, phải không bà xã bé nhỏ ?


Anh luôn đòi hỏi em cho anh 1 công chuá như em,nhưng em luôn thích hoàng tử,và bây giờ anh được như ý muốn,anh xin lỗi vì chúng ta ăn quá sớm để em phải suy nghĩ,em đã từng nói em sợ anh sẽ chán em vì em dễ dãi quá nhưng anh đã không phủi trách nhiệm,anh thích làm bố hơi sớm nên đã cùng em ăn cơm sớm


Em luôn trách anh vì sao anh không bao giờ HƯÁ điều gì với em,em yêu,anh là người thích làm chứ không bao giờ hưá hẹn


Anh viết những dòng trên đây vì anh đang ngồi trên máy tính,còn em và con yêu đã ngủ,nhìn 2 mẹ con anh hạnh phúc lắm


Ngày mai anh sẽ lại nấu súp cho 2 mẹ con ăn xong rồi anh mới đi làm,mẹ anh cứ dành làm nhưng anh không cho,anh thích chính tay anh nấu cho vợ anh cơ,suốt 9 tháng em mang công chuá bên mình anh đã thành 1 bếp trưởng giỏi rồi đấy


Mình vui quá cả nhà ơi,không biết nói gì hơn,cảm ơn tất cả !