Em biết rằng chuyện quan hệ với người này người kia trước tiến tới hôn nhân chính thức là việc hết sức bình thường hiện nay. Ngay cả bản thân em trước khi lấy chồng cũng trao thân gửi phận cho người yêu cũ đã gắn bó với nhau mấy năm. Nhưng khi đến trường hợp biết chồng đã quan hệ với người yêu cũ trước khi đến với em thì em lại cảm thấy vô cùng chán nản và buồn bã. Lúc đầu em gạn hỏi thì anh ấy bảo em là người đầu tiên nhưng khi em đọc được những dòng chát của anh ấy với người yêu cũ thì mới tá hỏa 2 người đã làm chuyện ấy. Tim e rụng rời khi đọc những dòng 2 người nói chuyện với nhau về cảm giác lần đầu gặp nhau, nhớ nhung, hẹn hò nhau đi chơi, vào nhà nghỉ, 2 người đã làm gì.... Em thực sự sốc, sao cách anh nói chuyện kể lể mọi thứ đều giống khi em và anh ấy thời còn yêu nhau thế. Ngày trước em đã hỏi anh ấy về người yêu cũ và anh ấy cũng nói là 2 người quen nhau trong thời gian ngắn thôi rồi anh không biết rằng người ta còn có người khác ngoài anh ấy, thời gian sau thì người ta đi lấy chồng. Bây giờ anh ấy k còn liên lạc với ng ấy nữa. Các anh chị ơi, em vẫn bị mắc bệnh suy nghĩ nhiều, em ghen với quá khứ của anh ấy. Em muốn hỏi các anh chị đàn ông sau khi chia tay người cũ liệu còn nhớ đến những kỷ niệm khi còn gắn bó với nhau không? Ở bên cạnh vợ mình có nghĩ đến, so sánh với người cũ hay không mà đặc biệt lại là người đầu tiên làm chuyện đó. Huhu bây giờ mỗi khi anh ấy đến gần em là e lại lảng ra, em không thể chịu được khi nghĩ đến cảm giác khi anh ấy đã từng đầu ấp tay gối với người khác. Các anh chị cho em lời khuyên với ạ, em mất ngủ mấy hôm nay rồi :(((((