Bốn tụi em chơi chung với nhau từ hồi ĐH, em và bạn trai luôn làm mai 2 đứa nó, nhưng cả 2 ko chịu. Rồi chuyện gì đến rồi cũng phải đến, tụi nó quen nhau mà giấu như bưng, rồi em và ban trai cũng phát hiện được chuyện tình của 2 tụi nó, tụi em cũng mừng cho tụi nó lắm.


Nhưng em cũng phát hiện được nhiều điều về 2 tụi nó, làm cho em có cái nhìn ko còn thiện cảm như xưa về tụi nó. Em biết được rằng, thằng con trai đi công tác xa luôn mang theo condom, em cũng nghĩ có lẻ nó đem theo để an toàn. Em ko dám kể cho đứa bạn gái vì sợ nó shock. Em chỉ khuyên nó là nên gìn giữ cái quí giá để tốt cho tương lai. Nhưng em mới biết (thông qua bạn trai em) là tụi nó mới đi chơi xa qua đêm, thôi thì đi chơi cũng được đằng này nó cho thằng đó luôn rồi.


Em ko ngờ 2 đứa này quá nhanh đến thế, chúng nó mới quen nhau vài tháng nay thôi, em thật sự rất shock. Bạn trai em cũng giả vờ hỏi nó làm cách nào mà dụ được hay thế chỉ ổng với, thằng đó trả lời là rủ đi chơi xa, ở chung phòng, tới tối năn nỉ dỗ ngọt là đứa con gái nào cũng cho hết, nó bảo đừng kể cho em nghe vì sợ đến tai bạn gái.


Bây giờ em gặp tụi nó mỗi ngày vì giờ là đồng nghiệp mà, nhìn chúng nó em thấy ko còn thiện cảm nữa...


Các chị có thể cho em lời khuyên đi, có lẻ em biết quá nhiều điều ko nên biết nên có thái độ hành động ko hay!