Chào các chị, em rất mong các chị cho em lời khuyên.
Em kết hôn được 2 năm và có 1 đứa con được 6 tháng tuổi, vì hoàn cảnh nhà chồng em ở xa nơi làm việc nên hai vợ chồng em đã dọn sang nhà em ở được 1 năm rưỡi. Vừa rồi vk ck em có cãi nhau khá là gay gắt về chuyện đất đai, số là bm ck em ở quê có mẫu ruộng, ck em muốn mua lại để trồng chanh. Vk ck em đã gom góp đủ và định đưa cho ông bà nhưng em muốn ông bà sang tên cho ck em luôn (vì mảnh vườn trị giá 1 tỷ lận), ck em lại nói là chỉ cần viết giấy tay nhượng quyền thôi. Em không chịu thế là 2 vk ck cãi nhau to và anh ấy nói là em ko tôn trọng bm ck. Em nói rằng em chỉ sợ sau này anh 3 tranh chấp đất thì sao (ck em là con út), vốn dĩ anh 3 đã được hưởng nhà thờ rồi, vk ck em cũng ko giành nhà thờ với vk ck anh ấy nhưng em muốn chắc chắn thôi.
Vấn đề là trong lòng chồng em luôn cho rằng em xúc phạm gia đình anh ấy. Chuyện bắt nguồn từ thôi nôi con anh 3, ck em muốn đi 3tr nhưng em chỉ đồng ý 1tr (lương 2 vk ck cộng lại có 12tr/tháng thôi), vụ này cũng cãi nhau 1 trận. Sau đó ck em lấy tiền cho dì út anh ấy mượn tổng thể là 40tr mà không hề hỏi ý kiến em. Tiếp theo bm ck em mượn 13tr để là lúa, em nói nhà hết tiền rồi, phải rút trong ngân hàng ra. Ck em sợ mất lãi nên không chịu nhưng anh ấy nói em có tiền mặt bên ngoài mà lại ko muốn cho mượn. Lần gần đây nhất là nửa tháng trước, con dì út không có tiền đóng học phí đã mượn ck em, anh ấy lấy 15tr tiền nhà cho mượn cũng ko nói em tiếng nào đến khi kẹt tiền xoay thì mới bảo em chạy tiền cho anh ấy 50tr. Lúc đó thương ck quá em phải chạy về ngoại mượn đỡ bà ngoại. Số tiền cho mượn đến giờ chưa được hoàn trả lại luôn.
Nhưng đến hôm nay, khi cãi nhau, anh ấy nói em không tôn trọng gia đình anh, coi người thân anh ấy là kẻ lừa đảo, anh ấy muốn bỏ đi thật xa. Em cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm lắm, em thấy chán nản vô cùng.
Em thật sự không biết em làm đúng hay sai và nếu em sai thì em sai ở đâu?