Chuyện nhà em thì dài lắm các mẹ ạ, em xin nói vắn tắt để các mẹ tư vấn giúp em nhé.Cách đây gần 1 tháng, vợ chồng em, em và bố mẹ e cãi nhau nảy lửa, thực ra từ lâu đã bằng mặt mà ko bằng lòng với nhau rồi và hôm đấy là giọt nước tràn ly.E đã nói là đi, vợ chồng em bỏ nhau(vc e đã cãi nhau mấy hôm trc đấy rồi) và ko bao h quay lại nhà đấy nữa.Rồi sau đó em về nhà bố mẹ đẻ ở,nhưng chị gái em đã bỏ chồng và cũng về đấy nên bố mẹ em rất đau đầu vì lo cho 2 con gái.Chồng em thì nhật định ko chịu ở riêng.E đang ko biết làm ntn các mẹ ạ, vì thực sự em ko muốn về nhà đấy, trc đây đã hiềm khích rồi lại thêm vụ cãi nhau nữa, khó sống cùng lắm các mẹ ơi.Nhưng nghĩ về lâu dài, e chưa có đủ kinh tế để nuôi con 1 mình và còn bố mẹ e nữa, nghĩ thương các cụ..Các mẹ cho em lời khuyên với...cảm ơn các mẹ đã bớt chút thời gian đọc những dòng tâm sự này của em..@};-