Đã có bài viết về chị chồng, nhưng mình xin lập 1 topic riêng để mọi người tư vấn riêng cho mình, mình bức xúc từ đó đến giờ nay mới quyết định lập topic xin ý kiến các mẹ.
Trên chồng mình có bà chị, bả năm nay 35 tuổi, mình 28 tuổi. Mình có 1 bé trai năm nay 18 tháng. Bả chị chồng có 2 bé trai, bé nhỏ năm nay 4 tuổi, cho bé đi học rồi. Hôm qua bé trai con bả bị bệnh cảm sốt. Mình mới hỏi chồng là sốt cảm vậy có lây không?chồng mình xuống nói coi chừng con bà bị cúm đó, coi chừng lây con tui. Thế là bả chửi mình là tỏ thái độ ghét con bả. Dịch cúm bây giờ đang cả nước, mình lo con mình nên mới cẩn thận, vì mỗi lần bé nhà mình sốt là bị co giật, nên mình sợ lắm.
Rồi bả lôi đủ thứ chuyện ra nói mình, là khi cả nhà đi du lịch thì không bế cháu, cứ để bà nội bế. Mà mình cũng có bế đấy, khi mệt mình đưa cho chồng, chồng trông không được bà nội thương con lại ra bế cháu giúp.
Rồi mình kêu con bả bằng thằng bả không đồng ý. Hai đứa nó chơi với nhau mình sợ thằng bé đánh con mình, mình nói chồng xuống coi bà cũng nói làm gì mà đánh.
Rồi lúc mới cưới về bả còn dặn bà mẹ chồng là:" làm mẹ chồng phải ra dáng mẹ chồng,phải ra dáng mẹ chồng cho nó sợ, con dâu nó không thương con ruột đâu", bà mẹ chồng mình kể lại cho mình.
Lúc bả sống chung mình đã không thích gì bà, người gì đâu mà khó tính. Hay để ý ( đậy lồng bàn cũng không cho đậy, sợ lồng bàn dính mỡ. Lúc mình đang mang bầu to ngồi ở phòng khách bả dỡ đồ mới khô xuống ném vào người mình nói đồ của ai người đó gấp...), thấy bố mẹ chồng giúp đỡ con dâu thì ganh tỵ.Bây giờ bả ra riêng rồi, chứ sống chung nhà chắc mình tổn thọ sớm.
Mình cũng đã tránh mặt không bao giờ nói chuyện với bả. Hai chị em nhìn mặt mà không bằng lòng. Ghét lắm.
Các mẹ thấy mình có sai không khi bả trách cứ mình như vậy, sáng nay mới cãi nhau xong, mình bực lắm.Các mẹ cho mình lời khuyên nha.