Có lẽ ai cũng có những lúc mắc sai lầm trong tình cảm nhất là trong thời buổi mọi thứ đều khó khăn, mỗi người vợ (chồng) đều tất bật lo cơm áo gạo tiền và không có nhiều thời gian dành cho nhau. Chuyện ngoại tình giờ đây như một căn bệnh xã hội có tính lây nhiễm đến từng gia đình, nhất là khi cuộc sống vợ chồng có những khoảng cách về tâm hồn, trách nhiệm...Mình là người vợ vốn có 1 gia đình nhìn bên ngoài là niềm mơ ước của nhiều người phụ nữ khác nhưng cũng đã mắc sai lầm vì có quan hệ ngoài vợ chồng với 1 người đàn ông cũng có 1 gia đình tốt không thua gì gia đình mình...Mình muốn chia sẻ ở đây để chúng ta cùng rút ra những bài học thực tế có ích và cần thiết trong cuộc sống gia đình. Các bạn có thể đồng cảm hoặc rất bất bình nhưng đây là 1 câu chuyện có thật trong muôn vàn câu chuyện khác mà chúng ta chưa biết. Mong các bạn nếu có ném đá cũng ném từ từ và ném đá càng bé càng tốt, hic. Xin cám ơn các bạn trước nhé.8-}