Đôi khi cái sự đời, nó thật là " không biết điều"! Có ai như tớ không nhỉ?


Này nhé: có "anh" chồng vừa đẹp trai vừa giỏi giang, cái nghề gì cũng biết, cái nghề gì cũng khéo, ôi, ngay đến chuyện đáng nhẽ ra của đàn bà như nấu ăn, chưng mâm quả, cúng quảy, cắm hoa,...cũng khéo hơn ối người phụ nữ mà thực tế cái người phụ nữ ấy là tớ chứ chẳng ai vào đây:-$ Thế là bà con xóm giềng họ được dịp lên tiếng:"ôi, cái con này khéo chọn chồng nhỉ,...Sướng nhất rồi còn gì,...Chẳng phải động tay động chân vào việc gì,...v...v...v", vô vàn lời tung hô chúc tụng "anh" chồng tớ! Mà đúng, chính "anh" ấy cũng nói thế cơ mà:" Em thử tìm khắp xem có ai làm hết cho vợ như em không, em là được cưng chiều quá đấy!" Thế thì tớ còn buôn than cái nỗi gì?!? Tớ sướng quá còn gì, ai sướng như tớ không?(!)


Nhưng đã bảo cái sự đời mà, nó chả "biết điều" đâu! "Anh là anh làm hết cho em rồi, chả nhẽ đến chuyện chăm con, tắm con, đưa con đi học, chở con đi chơi, thức đêm khi con ốm, đọc sách cho con nghe, dạy cho con trai biết làm một người đàn ông ra sao, tâm sự những chuyện "cha và con trai" v...v... lại cũng bắt anh làm hay sao? Em không thấy anh nhiều việc à, kiếm tiền cũng anh, nấu cơm cũng anh? Nhà này có gì mà không cần đến anh không?" Vâng đúng ạ." Là do anh vô phước, vớ phải vợ vụng, vợ không khéo cũng chẳng đảm. Chẳng biết kiếm tiền cũng chẳng biết nấu cơm sao cho ngon. Suốt ngày rảnh rỗi đến mức đẻ liền 2 thằng con trai cách nhau có 35 tháng. Chưa kịp buông đứa này xuống đã phải bồng đứa kia lên. Là do vợ anh dại, chẳng chịu làm gì chỉ suốt ngày ôm khư khư 2 thằng con hết sữa rồi ăn, hết ăn rồi ngủ,...! Ôi, đúng là tớ chả biết điều đâu nhỉ, nhưng sao nghe bảo chúng ta là "1 gia đình" có vợ có chồng, có anh có em, chứ nào phải bà mẹ đơn thân hay ông bố đơn độc? Phải như chỉ có một thân mình nuôi con thì dễ xử, cái gì cũng vào mình, chẳng phải nạnh ai, có vợ chồng chi, mà lại là anh chồng giỏi, để ngày ngày đối diện 4 bức tường, 1 cái phòng, 1 cái tivi, 1 cái máy tính, 1 cái điều hòa, 2 đứa con thơ, 1 đống chuyện linh linh để cười để nói nhưng chỉ có một mình để nghe?!? (Vì chồng giỏi có ối việc, có ối người cần tìm chồng, phải hãnh diện chứ, mình là người cuối cùng trong danh sách chồng sẽ nói chuyện lúc...ngủ quên!)


Này đừng ai lấy vợ...KBĐ như tớ nhé, mà hãy ráng kiếm "anh" chồng giỏi như nhà tớ ấy, nhỉ! Ơi, con khóc kìa, con ai kia...?(!)