Chuyện là BMC e có 2 con gái, đều lấy chồng và con cái rồi, 1 người thì làm ăn thất bại nên đưa cả gia đình về ở chung, người còn lại thì 2 vc ở chung tiện đi làm.
Trước khi e chưa về ở e không biết sao, chứ từ ngày e làm dâu (chừng 5 tháng) thì e thấy 2 người này ở chung nhà chứ chưa bao giờ phụ MC e làm gì.
Một chị thì đi làm từ sáng tới tối 7h-8h về, chơi với con xong là ăn cơm đi ngủ. Từ quần áo, cơm nước, trông con...MC e lo hết.
Một chị thì được cái tự giặt quần áo, còn lại MC e lo luôn. Chồng e con thứ 3, sau đó có 3 thằng e, nên tóm lại là chả ai giúp được MC ngoài e.
E cũng đi làm xa (đi về 40km/ ngày) tối 6h-7h về, mà e thấy MC lụi cụi làm là e phụ. Không hiểu sao 2 chị kia là con gái ruột mà không thương mẹ. Nếu nói 2 người đó bận việc thì chủ nhật cũng có thể phụ được, đằng này chủ nhật ai cũng đi chơi cả ngày, cơm nước MC e lo hết, chỉ đợi về ăn.
Ngày nào e nhìn cảnh đó cũng thấy ức chế thay cho MC e, trách mẹ cưng chiều quá nên giờ ai cũng hư. Mọi người xem qua rồi cho e ý kiền, có cách nào e xử lý 2 bà chị chồng này không? Nhiều khi e xúi chồng e nói mà đâu cũng vào đó à, nếu e nói thẳng thì chồng lại không chịu mới tức chứ. E nói luôn, ra riêng cho rảnh mắt thì e ra được, có cái e thấy thương mẹ nên vẫn ở lại phụ mẹ thôi.