Mọi người giúp mình với, thật sự mình quá mệt mỏi và ko biết phải giải quyết làm sao. Mình cưới chưa được 2 tháng giờ bố mẹ chồng mình xây nhà. Lúc đầu thì bố mẹ bảo bố mẹ xây. Sau khi phá song nhà song thì lại đổi giọng bảo là sau này đất này là cho 2 vợ chồng mình rồi bảo 2 đứa mình làm nhà đi ông bà cho 1 ít. Trong khi đó trước khi cưới mình chồng mình khi đi làm thì toàn bộ lương của anh đã đưa cho mẹ. Khi cưới xin thì bọn mình cũng tự lo sắm sửa, đến giờ mới tạm gọi là trả song nợ cưới. Trong tay không có 1 đồng vốn nào. Giờ chồng mình đòi đi vay ngân hàng để xây nhà, Mình đã nói chuyện và hai đứa đã cãi nhau, thật sự mình rất mệt mỏi. Mọi người cho mình 1 lời khuyên được không