Tôi và chồng kết hôn cũng ngót 4 năm, từ lúc quen đến khi kết hôn chỉ von vẹn 4 tháng nên thành ra cũng không hiểu nhau cho lắm. Ông chồng tôi thì cái gì cũng tốt chỉ trừ một điều: rất thô lỗ


Thú thực là tôi cũng không biết tính ông như thế cho tới khi kết hôn được 1 tháng 2 vợ chồng tôi xảy ra chiến tranh thì sự thô lỗ của ổng mới bắt đầu.Đầu tiên ổng gọi tôi là "mày". Nghe hơi sốc nhỉ! nhưng không sao vẫn chấp nhận được. Tiếp sau mày lúc tới cao trào thì Đ* má, Đ* mẹ, nghe hết hồn. Sau đó thì tôi biến thành con chó, con l* trong mắt ông ấy. Ôi thôi thì đủ thứ lời lẽ kinh khủng.


Tôi sốc lắm, lần đầu tiên tôi thấy người bạn đời xúc phạm tôi một cách khủng khiếp, thế là tôi đưa đơn ly hôn, ông năn nỉ ỉ ôi thế là tôi lại tha thứ.Những lần sau đó thì kinh hoàng hơn, thú thật là tui chán tới cổ cái ông chồng mỗi lần cãi nhau này rồi, nhưng cái ông chồng này lại chỉ bị mỗi cái đó ngoài ra thì mọi thứ đều tốt. Tôi không muốn bỏ nhưng cũng không chịu nổi cái cách hành xử kém văn hóa mỗi khi cãi nhau của ông này


Mong mọi người cho tôi lời khuyên và giải pháp ạ